Danh hiệu: Member
Nhóm:
Gia nhập: 18-12-2010(UTC)
B.viết: 13
Đến từ: TTH
Thanks: 7 times
|
Mình sinh ra ở một vùng quê nghèo . Gioa đình có 5 anh chị em ,mình là con thứ 3.
May mắn hơn anh với chị là được đi học đến nơi. Gia đình mình sống bằng nghề nông ,
bố mẹ chân lấm tay bùn củng có gắng cho mình ăn học
.Vì không có điều kiện nên anh chị mình phải nghỉ học
Niềm vui củng đến với gia đình khi mình thi đổ vào 1 trường ở sài gòn .
Quê mình sống bằng nghề nông ,là một nơi nghèo nên thi đổ là một chuyện rất vanh dự cho gia đình
Ngày tôi lên đường vào học thì ba mẹ đấ khóc và nói ... Mẹ rất tự hào về con ...
cố gắng mà học cho tốt .
Vào sài gòn được 3 năm tôi vẩn là một thằng nhà quê , không thuốc, không rượu ,
không chơi bời gái gú. Vậy mà ..........
Bước qua năm thứ 4 đã làm thay đổi cuộc đời , Những lần sinh nhật đám bạn rủ đi chơi ,
Cụ thể là 3 lần vào quán cà phê có thư giãn. Người ta thường nói ' quá tam ba bận "
và lần thứ 4 làm tôi hối hận cả đời . Vì kiến thức về tình dục quá kém mà tôi phải trả giá đắt ...
Nhiễm hiv từ một lần quan hệ không dùng bao cao su. Mặcdù đó là lần đầu tiên tôi quan hệ ,
ba lần trước đó tôi chỉ mát xa.
Hiện giờ trong suy nghỉ mình mọi thứ điều vô giá trị ,
Mình đã đi nhiều trung tâm tham vấn nhưng không thể nào xóa nổi đau mà mình đang gánh chịu
Ở nơi mình sống , trong mắt mợi người mình vẫn là đứa con ngoan , một người guơng mẫu đẻ em út noi theo
Làm sao tôi đối diện được sự thật này ,Tôi thật sự thấy nhói đau khi trở thành một người con bất hiếu , đã làm phụ lòng mẹ cha
Đã hơn 2 tháng tôi biết mình bị nhiễm . Cuộc sống như địa ngục ,
mọi thứ điều thay đổi .Việc học hành là chuyện quan trọng nhất thì càng tồi tệ.
3 tháng không thấy cổng trường .
Nhiều lúc có những suy nghỉ điên cuồng.
Sau này phải sống thế nào , sông được bao lâu......
|