Vẫn biết trước người đến sau là chiu nhiều thiệt thòi ,nhưng người đến sau làm gì có tội đúng không bạn.Tôi chỉ nghĩ rằng trong tình yêu ai cũng như ai cả thôi.Cũng muốn chiếm hữu ,cũng muốn được yêu thương và được tự hào về người mình yêu.
Vẫn biết trước người đến sau là chiu nhiều thiệt thòi ,nhưng người đến sau làm gì có tội đúng không bạn.Tôi chỉ nghĩ rằng trong tình yêu ai cũng như ai cả thôi.Cũng muốn chiếm hữu ,cũng muốn được yêu thương và được tự hào về người mình yêu.
Buồn thật,liệu mọi người đến sau có như mình kg nhỉ.Ích kỷ một chút,hơi chạnh lòng một chút khi thấy người đó kêu buồn,một chút giận hờn khi thấy người ấy lên mạng mà kg biết là đang làm gì hay nt cho ai....buồn.
Mình cũng vậy, nhưng mà có lẻ nên suy nghĩ đơn giản 1 chút sẽ tốt hơn... vì chưa chắc cô ấy sẽ là người đi đến cuối con đường với bạn. Qua thời gian nếu ju bạn sẽ không còn như vậy.
skymoon2501 (25-10-2013)
skymoon2501 (25-10-2013)
Em cũng suy nghĩ theo chiều hướng của anh chứ không phải là không anh à :( Người ju e học điều dưỡng nữa nên nếu nói thì chắc cũng là thật. Thật sự em chỉ mang tâm sự lên chia sẻ với mọi người chứ trước mặt người yêu em em không có như thế này, vẫn tạo lòng tin cho người đó, mong a hiểu cho em, cũng âu chỉ là suy nghĩ nhỏ mọn, ích kỉ của thằng con trai mới iu!
Trời 2 người này!
Có 1 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 1 khách)