Kết quả 1 đến 15 của 15

Chủ đề: Chân em bị đau nhói, nghi đạp phải kim tiêm ở chợ

Hybrid View

  1. #1
    Thành Viên Mới
    Ngày tham gia
    22-09-2014
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Ha Noi
    Bài viết
    6
    Cảm ơn
    0
    Được cảm ơn: 0 lần
    vầng ạ, tức là thấy đau nhưng mắt nhìn xung quanh mà không thấy kim tiêm thì không cần phải lo lắng đúng không a. nhưng đúng là đã nghĩ đến thì không thể dứt ra ngay được, cũng như hôm nay mấy đứa bạn rủ vào chợ ăn ca ra men, em bị sai đi lấy mấy cái ghế nhựa để mọi người ngồi, thấy có mấy cái ghế trông lên nhau ( loại ghế nhựa có lỗ ở giữa ấy ạ). em cho ngón tay vào để nhấc máy cái lên, lúc đặt xuống thấy tay ngón tay dính cái gì đó nhơm nhớp, thế mà đầu em nó lại nghĩ trong cái lỗ và giữa hai cái ghế trồng lên nhau có kim tiêm và nó đâm vào ngón tay mình, ngón tay nó lại có nốt đỏ dưới da, nhói nhói -> lại lo lắng. nhưng em quan sát và tháo ghế ra thì không thấy gì, bắt đầu chấn tính và nói với bản thân, không có gì cả, và cố về nhà nhanh để viết lên những dòng tâm sự này.
    ads

  2. #2
    Thành viên năng động nhiệt tình.
    Ngày tham gia
    18-07-2009
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Tp.HCM
    Bài viết
    47,922
    Cảm ơn
    2,578
    Được cảm ơn: 11,970 lần
    Trích dẫn Gửi bởi Daunhuc Xem bài viết
    vầng ạ, tức là thấy đau nhưng mắt nhìn xung quanh mà không thấy kim tiêm thì không cần phải lo lắng đúng không a. nhưng đúng là đã nghĩ đến thì không thể dứt ra ngay được, cũng như hôm nay mấy đứa bạn rủ vào chợ ăn ca ra men, em bị sai đi lấy mấy cái ghế nhựa để mọi người ngồi, thấy có mấy cái ghế trông lên nhau ( loại ghế nhựa có lỗ ở giữa ấy ạ). em cho ngón tay vào để nhấc máy cái lên, lúc đặt xuống thấy tay ngón tay dính cái gì đó nhơm nhớp, thế mà đầu em nó lại nghĩ trong cái lỗ và giữa hai cái ghế trồng lên nhau có kim tiêm và nó đâm vào ngón tay mình, ngón tay nó lại có nốt đỏ dưới da, nhói nhói -> lại lo lắng. nhưng em quan sát và tháo ghế ra thì không thấy gì, bắt đầu chấn tính và nói với bản thân, không có gì cả, và cố về nhà nhanh để viết lên những dòng tâm sự này.
    tức là thấy đau nhưng mắt nhìn xung quanh mà không thấy kim tiêm => Như vậy BQT kết luận chủ đề này thuộc suy diễn, hoang tưởng thiếu kiến thức cần đọc kiến thức tại Diễn đàn đúng ko vậy??

Thông tin về chủ đề này

Users Browsing this Thread

Có 1 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 1 khách)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •