Kết quả 1 đến 5 của 5

Chủ đề: Giúp em với, em đang bị ám ảnh nặng nề với HIV

  1. #1
    Thành Viên Mới
    Ngày tham gia
    11-07-2014
    Bài viết
    11
    Cảm ơn
    1
    Được cảm ơn: 0 lần

    Giúp em với, em đang bị ám ảnh nặng nề với HIV

    Kính chào các anh chị trong diễn đàn,
    Hôm CN vừa rồi em đi bơi ở hồ Hải Quân, vô tình bị trượt té ra sàn nhà tắm vì sàn rất trơn. Sau khi té thì tay, chân em có chảy máu. Tự nhiên nghĩ lại em hơi lo lắng, không biết dưới sàn có dính máu của ai không, hay hồ đó hay có các đối tượng đồng tính quan hệ, em lại sợ có ai bắn tinh xuống dưới sàn nhà mà vô tình mình té lên bị chảy máu, như vậy cũng khá nguy hiểm.
    Em viết bài lên đây rất mong các anh chị chia sẻ giúp em, chắc em bị ám ảnh quá nên suy nghĩ lung tung như vậy. Nhưng hiện tại nhìn mấy vết thương té hôm CN mà em lo lắng quá, cứ sợ bị dính H.
    ads

  2. #2
    Thành Viên Chính Thức
    Ngày tham gia
    12-09-2014
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    TP Ho Chi Minh
    Bài viết
    118
    Cảm ơn
    59
    Được cảm ơn: 19 lần
    Nếu hiv lây truyền kiểu này thì thế giới này ai cũng bị hiv hết rồi !!!

  3. #3
    Thành Viên Smod Truong Xuan's Avatar
    Ngày tham gia
    15-04-2013
    Giới tính
    Nam
    Bài viết
    56,881
    Cảm ơn
    596
    Được cảm ơn: 12,651 lần
    Trích dẫn Gửi bởi AndyHCM Xem bài viết
    Kính chào các anh chị trong diễn đàn,
    Hôm CN vừa rồi em đi bơi ở hồ Hải Quân, vô tình bị trượt té ra sàn nhà tắm vì sàn rất trơn. Sau khi té thì tay, chân em có chảy máu. Tự nhiên nghĩ lại em hơi lo lắng, không biết dưới sàn có dính máu của ai không, hay hồ đó hay có các đối tượng đồng tính quan hệ, em lại sợ có ai bắn tinh xuống dưới sàn nhà mà vô tình mình té lên bị chảy máu, như vậy cũng khá nguy hiểm.
    Em viết bài lên đây rất mong các anh chị chia sẻ giúp em, chắc em bị ám ảnh quá nên suy nghĩ lung tung như vậy. Nhưng hiện tại nhìn mấy vết thương té hôm CN mà em lo lắng quá, cứ sợ bị dính H.
    HIV không lây qua các vật trung gian như:
    1. Mặc chung quần áo.
    2. Dùng chung khăn tắm, khăn giấy.
    3. Chăn Grap giường.
    4. Dùng chung nhà vệ sinh, bồn xí, bể bơi, bồn tắm.
    5. Ăn chung, uống chung: Ly, chén, bát, đũa thìa.
    6. Muỗi và côn trùng cắn.
    7. Hôn sâu, bắt tay, cả sử dụng chung bằng chải, dao cạo, lược, đồ cạo lưỡi.


    Chủ đề: HIV - Đường lây và cách phòng ngừa


  4. #4
    Thành viên năng động nhiệt tình.
    Ngày tham gia
    18-07-2009
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Tp.HCM
    Bài viết
    47,922
    Cảm ơn
    2,578
    Được cảm ơn: 11,969 lần
    Trích dẫn Gửi bởi AndyHCM Xem bài viết
    Kính chào các anh chị trong diễn đàn,
    Hôm CN vừa rồi em đi bơi ở hồ Hải Quân, vô tình bị trượt té ra sàn nhà tắm vì sàn rất trơn. Sau khi té thì tay, chân em có chảy máu. Tự nhiên nghĩ lại em hơi lo lắng, không biết dưới sàn có dính máu của ai không, hay hồ đó hay có các đối tượng đồng tính quan hệ, em lại sợ có ai bắn tinh xuống dưới sàn nhà mà vô tình mình té lên bị chảy máu, như vậy cũng khá nguy hiểm.
    Em viết bài lên đây rất mong các anh chị chia sẻ giúp em, chắc em bị ám ảnh quá nên suy nghĩ lung tung như vậy. Nhưng hiện tại nhìn mấy vết thương té hôm CN mà em lo lắng quá, cứ sợ bị dính H.
    HIV ko hề lây nhiễm qua dùng chung nhà tắm, bồn xí bể bơi

  5. #5
    Admin diendanhiv.vn
    ( Sanh năm 1971 ) 18 năm trong chuyên môn tư vấn HIV miễn phí
    Tuanmecsedec's Avatar
    Ngày tham gia
    29-08-2007
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Giấy chứng nhận tham vấn số : 041/UB AIDS - TV do ủy ban phòng chống HIV/AIDS TPHCM.
    Bài viết
    107,249
    Cảm ơn
    1,948
    Được cảm ơn: 21,597 lần
    Trích dẫn Gửi bởi AndyHCM Xem bài viết
    Kính chào các anh chị trong diễn đàn,
    Hôm CN vừa rồi em đi bơi ở hồ Hải Quân, vô tình bị trượt té ra sàn nhà tắm vì sàn rất trơn. Sau khi té thì tay, chân em có chảy máu. Tự nhiên nghĩ lại em hơi lo lắng, không biết dưới sàn có dính máu của ai không, hay hồ đó hay có các đối tượng đồng tính quan hệ, em lại sợ có ai bắn tinh xuống dưới sàn nhà mà vô tình mình té lên bị chảy máu, như vậy cũng khá nguy hiểm.
    Em viết bài lên đây rất mong các anh chị chia sẻ giúp em, chắc em bị ám ảnh quá nên suy nghĩ lung tung như vậy. Nhưng hiện tại nhìn mấy vết thương té hôm CN mà em lo lắng quá, cứ sợ bị dính H.

  6. Có 2 người đã cảm ơn Tuanmecsedec cho bài viết bổ ích này:

    songchungvoi_HIV (23-09-2014),yeucuocsong26 (23-09-2014)

Thông tin về chủ đề này

Users Browsing this Thread

Có 1 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 1 khách)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •