chắc không sợ GMD trả thù đời đâu anh nhỉ tại em stres quá nên nghĩ lung tung em không biết nên làm như thế nào đây sáng nay định nghỉ không uống pep nữa mà lo quá lại uống :(
không ý em nói là cho sẵn bcs có máu hoặc dịch vào trong bao rồi đeo cho em ý anh ạ hic khoản thời gian nay stress quá anh ạ :(
vậy là không có hả anh tại em cũng không kiêm tra bao lúc dùng xong huhuuh
vâng anh ơi có sợ GMD cho máu vs dịch âm đạo vào bên trong bcs rồi đeo cho em không ạ em nghĩ nó hơi hoang tưởng nhưng em lo quá anh ạ :(
sao lại đồ khùng hả anh em lo thật mà ;((
a ơi liệu có khả năng đấy ko anh
vâng em nên ngừng pep anh nhỉ vì Os không có nguy cơ đúng không ạ
Xem chủ đề này đi để tự cảnh tỉnh cho mình:
Chủ đề: Ám ảnh quá mức vì sợ nhiễm HIV.
vâng a a tại hôm đấy em say nhân viên Os lâu cứ giục em ra đi mà đên cuối em có ra được đâu OS tầm 30 phút anh nói thời gian cang lâu nguy cơ càng lớn nên em sọ a
trong thời gian uông pep mà hút thuốc lá hoặc hút cỏ ( cần xa ) cho đỡ stress có làm ảnh hưởng gì không anh
Bạn đang lo lắng về HIV cần tư vấn bạn ĐT hoặc thời gian phơi nhiễm HIV sắp hết 72 giờ. Bạn ĐT hoàn toàn miễn phí cho:Tuanmecsedec: 098.2727.393.
Tư Vấn Zalo : (0982727393) Tuanmecsedec
Giấy chứng nhận tham vấn số : 041/UB AIDS - TV do ủy ban phòng chống HIV/AIDS TPHCM cấp ngày 15/5/2009.
vâng anh ơi nhưng tại vì em bị strss quá anh ạ biết là không sao nhưng vẫn cứ sợ :( a có thể chắc chắn 100% em OS không bị nhiễm HIV chứ ạ để em ngừng PEP vì 6 hôm em uống mà như gục ngã buồn nôn chán ăn đau đầu mệt mỏi ...
Có 1 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 1 khách)