Đọc xong muốn nhảy lầu tự tử luôn. đúng là câu hỏi quá nhiều mâu thuẩn. Phòng chích ngừa và lấy mẫu xn làm sao là 1 được, đây là mâu thuẫn thứ nhất. cô gái nọ từ trong cùng phòng với bạn bước ra có nghĩa cùng là chích ngừa, sao bạn lại nghi là xn HIV, đây là mâu thuãn thứ 2. Hai người ngồi kế nhau, dù có sát đến mấy thì cũng mắc mớ gì mà lây nhiễm, chỉ là 2 vết chích bé tẹo thì sao có thể lây cho nhau, mà đâu phải dây 2 vết chích vào nhau như tình nhân đâu, dù có dây vào cũng không hề lây HIV được, đây là mâu thuẫn thứ 3. Và cái chính rõ hiện trên con người bạn, dù thật sự cô ta có xn HIV thì bạn quả là loại người phân biệt và kỳ thị. loại này tôi nhớ thuộc chủng ponpot mà, mà chủng ponpot thì bị diệt vong rùi, không lẻ bạn là tàn dư của ponpot còn sót lại áh