Trích dẫn Gửi bởi Nguyen Nam Xem bài viết
huhu.sao em cứ hoang tuong,ám ành thế này,đến bao giờ em mới xuất viện đây,huhu,em đang điều trị tạ viên sức khỏe tâm thần bv bạch mai,em khổ quá,các a thuong em với,
---------anh cho em hòi câu cuối : em nhìn kĩ vết thưuong thấy đỏ lừ,nhung ko để ý xem máu có rớt vào mắt e ko,vi em đi đằng sau,có khi nào máu rơi vào mắt mà e ko biết k
Khi nào bạn điều trị hết bệnh thần kinh thì lúc đó bạn không thấy nguy cơ HIV nào hết,nếu bạn trị không hết thần kinh thì bạn sẽ ngủm củ tỏi trong nay mai gấp 100 lần bị HIV.