Chuyện Của em Là Thế Này .. Lúc Băng Xong Em Vội về Lên Luôn Xe Máy đi 1 đoạn Mới Phát Hiện Ra Ngón Tay Mình dính máu . em đi khoảng 10 phút thì về em mới rửa tay ở nhà ko dùng xà bông vì ngoài sân nhà em không có . xong em lại đi luôn .lại cầm vào tay lái mà lúc vừa băng cho người ta chưa rửa tay em cầm vào . em sợ máu dính ở đấy . xong đi 1 đoạn thì em bị muỗi bay vào mắt . em đã dùng chính ngón tay đó day vào trong lòng mắt . mà em nghe nói mắt rất dễ bị lây . em sợ virut còn ở tay ga và tay phanh .lúc em mới băng chưa rủa tay vẫn còn . và ngón tay ở móng có ít đất em sợ virust ở đấy. em tiêu rồi . đúng là dại dột
1 - là máu dính ở tay lái và tay phanh lúc em về chưa rửa tay
2 - là móng tay em dính đất mà em rửa rất nhanh không dùng xà bông
3 - em day rất mạnh và sờ vào con lươi lấy con muỗi ra ... nước mắt chảy dính ở ngón tay . em sợ virust vẫn bám ở tay lái và tay phanh . và mắt ko ngăn chặn được virust nó có thể nhân bản khi gặp môi trường thuận tiện nhất là mắt . và nó có thể sống ngoài môi trường 2, đến 3 tiếng .. vì em vừa hỏi mấy bác sĩ ở trạm ... H" Em nên làm gì ạ