Em chào các a chị ở diễn đàn ạ,chúc mọi ng thật nhiều skhoe và niềm vui trong csong !
Tính cách e thẳng thắn nên e sẽ vào vấn đề luôn ạ.Hiện tại em đng uống thuốc chống phơi nhiễm hiv đc hơn 1 tuần rồi ạ,đây là sự cố hi hữu do em có tiếp xúc với nguồn có khả năng gây nhiễm (có đổ máu nhưng ko phải quan hệ tỉnh dục) ! Nhưng chuyện làm em thật sự stress là cách đây khoảng hơn 2 tháng,e có qhtd với 1 cô gái quen qua mạng xã hội.E đã qhe qua đường hậu môn lẫn âm đạo ko dùng bcs,chỉ duy nhất một lần chứ ko có lần thứ 2 với cô ấy !
Trước khi e post bài này,em đã đọc những bài khác và những chuyên mục chia sẻ trên diễn đàn,em có thêm động lực là nhờ cách a chị lạc quan trong cs làm e bớt âu lo....vì ng bạn gái của e dạo gần đây có triệu chứng tiêu chảy gần 2 tuần lễ ko rõ nguyên do ! Ai nói e bị khùng cũng đc,em đã chuẩn bị sẵn tâm lý để đi xnghiem sau khi kết thúc đợt thuốc chống phơi nhiễm này nhưng e vẫn chưa biết là bao lâu sau khi uống xong mới đi đc và cho kqa chính xác....? Vì e nghe nói thuốc chống phơi nhiễm làm kqa xn ko đúng !!! Nếu sai xin achi bỏ qua cho e
E chỉ sợ e lây cho cô ấy là điều e rất đau lòng,còn e nếu có bị j thì cũng chẳng sao.......cuộc đời e thật mệt mỏi,ai nhìn vào cũng nghĩ mình tốt nhưng mình bên trong mới hiểu đau khổ như thế nào,e cảm thấy có lỗi với mọi thứ lắm....bây h chi còn biết ăn ngủ nghỉ,cách 12h uống viên thuốc và chờ câu trloi từ anh chị......e cũng xác định nếu mình có bệnh thật,nếu ko lây cho ng ta,e sẽ tìm mọi cách giải thoát cho cô ta (vì cô ta rất yêu em,một ty chân thành và e thật tệ) còn nếu cô ta bị lây,e sẽ ở bên cạnh ng đó...! Cv thì e đng có 1 cv,còn nguyên nhân dẫn tới chuyện e sa đà cũng vì cs quá nhiều điều ko nói trước đc,gặp đúng ng sai thời điểm cũng là một cái kém may mắn chăng....! E tuyệt vọng,e hụt hẫng,chỉ mong sớm kết thúc đợt thuốc,nhận đc sự tư vấn chuẩn xác của a chị,em sẽ lên đường đi xn vào một ngày đẹp trời,sẽ có thể nhận đc kq dương tính nhưng e vẫn tươi cười,sống nốt quãng đời còn lại thật ý nghĩa như e mong muốn. :)