Cách đây 3 năm khi có nguy cơ vì qhtd với gmd em đã được anh tuấn và các anh khi còn hoạt động trên Diễn đàn cũ tư vấn là không cần dùng pep nên e đã không dùng , nhưng thật sự là những lo lắng thì vẫn ám ảnh suốt mấy năm qua mà vẫn không dám đi xn , em xin kể lại hành vi ạ :
em qh với gmd và có sử dụng BCS nhưng gmd có OS cho em , sau khi tháo BCS ra em quên không kiểm tra kỹ xem có rách hay thủng không , mà em lại có tiền sử sùi mào gà không rõ trường hợp này có nguy cơ lây nhiễm không , để em kể chi tiết nguy cơ cho các anh chị em tham vấn : e chỉ nhớ chắc là sau khi gmd dùng lưỡi liếm ( không cho hẳn vào mồm ) sau đó chị ấy định đi lấy bcs nhưng em bảo e mang theo rồi , em lấy bcs mua 10k/3 chiếc đưa cho người ấy , đeo bcs cho e , rồi qh , ngồi ở trên , cảm giác âm đạo của người ấy rất nóng ( khả năng cao là dùng chất bôi trơn ) , sau khi qh xong em giữ chặt đầu BCS ( em đọc kỹ hdsd là sau khi rút dv ra cần giữ chặt đầu bcs để tinh dịch không tràn ra ngoài) em dùng tay gỡ bcs ra mà không để ý là bcs có thủng rách không , sau em vào nhà vệ sinh rửa , sau ấy có uống chai nước lạnh người ấy mở cho em uống ( mà cái chai nước lạnh liệu có là môi trường để h sống không ) , híc sau đấy em có kiểm tra thấy có một vết sướng nhỏ ở ngón tay ( không chảy máu ) có cái mụn cóc ở bụng em hay cạy ra đến chảy máu , lúc vào phòng người phụ nữ ấy có hỏi em vết gì đây em bảo là cái mụn cóc em cạy ra ( trước đó em kéo khóa quần không may làm xước đầu dương vật khoảng một ngày trước đó ) thực sự em rất cảm ơn những lời động viên , chia sẻ của anh em trên này , nó giúp em vững tâm hơn , ăn , ngủ ngon hơn nhưng cứ nhìn vào triệu chứng là em lại sợ rồi aa
nói chung mấy câu hỏi này thì đều được mọi người tư vấn là không có nguy cơ và em cũng mong là như vậy , nhưng thật sự những triệu chứng của em thì không hề đơn giản tý nào :
Các anh cho em hỏi tc xuất hiện ở cả hai người :( híc em thì : sốt , mệt , buồn nôn , viêm họng , loét dv , hạch toàn thân , đau cơ , khớp , vã mồ hôi , ... ko thiếu thứ gì con vo e cũng có tc không kém : nóng người , loét miệng lưỡi , âm đạo , đau cơ khi đi lại nhiều hay làm việc nhà nhiều , tiêu chảy 1 tuần , viễm họng , hạch đau xuất hiện một ngày sau đó hết :( mà em hay bị chảy máu chân răng lắm , em lại hôn sâu vợ em :( , lần nào qhtd xong em cũng kiểm tra xem bcs có rách , thủng không :( hiz , càng lúc em lại càng cảm thấy tuyệt vọng , khó mà tin lại có sự lặp đến như vậy, mà em lại gầy bé chắc sức đề kháng không tốt , e street lắm .
sau đấy là trước khi vk e sih e be thì có đi xn hiv và cho kết quả âm tính
báo cáo các anh , chị , em trên diễn đàn là mới rồi đưa vợ đi khám và được kết quả âm tính nhưng mà em xin thắc mắc mấy điểm :
- uống thuốc sắt và thuốc bổ cho phụ nữ có thai với tiêm chủng phòng ngừa uấn ván có ảnh hưởng đến kết quả xét nghiệm không ?
về hành vi nguy cơ thì : sau khi em có hành vi qh với gmd thì sau khoảng một tuần có quan hệ với vợ có BCS và khoảng 2,3 tuần thì có một lần vợ e đút luôn âm đạo vào ( không bao cao sau gì cả ) nhưng em đẩy ra ngay , thời gian chỉ khoảng một hai giây , còn các lần khác đều sử dụng bcs cả , em hay bị chảy máu chân răng nên có hôn sâu vợ em liên tục , thỉnh thoảng os nhưng không xuất tinh trong miệng , từ thời gian đó đến nay xấp xỉ 6 tháng ( ít nhất là tầm 20 tuần ) vậy đã cho kết quả chính xác chưa :( hiện em thì vẫn chưa dám đi ktraa vì vẫn hoang mang lắm , nhưng cũng mừng rồi chỉ mong vợ con em an toàn là trên hết
chúc sức khỏe đến mọi người và các anh chị em trên diễn đàn ạ
Nhờ vậy mà em cũng yên tâm phần nào những vẫn không dám đi xn hiv , cũng như luôn dùng bcs để qh với vk suốt mấy năm qua
Mà thật buồn là dạo gần đây người em thì ngày càng xuất hiện nhiều tc hơn , người xút khoảng 2,5 kg , khi ngủ chân tay bị tê bì (khoảng 1 tháng rồi giờ thì đỡ hơn nếu k ăn uống đồ ngọt nhiều - khả năng em tiểu đường rồi ) mắt thì luôn hoa ( em ngồi máy tính nhiều khoảng 12 tiếng/ngày - nhưng ngừng dùng máy tính vẫn bị hoa mắt) với em vẫn thỉnh thoảng bị tiêu chảy , ho cũng 2, 3 tuần và trong cổ lúc nào cũng có đờm mà em chẳng bao giờ hút thuốc , uống rượu cả chỉ có điều hay ngồi ở những nơi ng ta hút thuốc là nhiều trong thời gian dài ( chắc e cũng có tc của lao rồi :-S )
hơn nữa các kẽ chân kẽ tay hay móng tay cũng bị nấm thì phải , cứ gãi chỗ nào nhiều là y như rằng là bị ngứa chỗ đó , rách da ra
e viết lên đây cũng mong ae tư vấn giúp để em lấy tinh thần đi xn , vì e tìm hiểu thì để bệnh tiến triển càng lâu thì khả năng điều trị càng khó nên cũng ko thể để yên mãi được , các anh cho em hỏi là nếu mà ng có hiv mà bị tiểu đường và lao rồi thì nếu điều trị bằng thuốc liệu sống thêm được 5,10 năm nữa không , em cũng k mong sống lâu cũng chỉ mong được nuôi nấng con e lên 10 tuổi cho cháu nó cứng cáp rồi em ra đi cũng được , chứ giờ em vk dại con thơ mà đi cũng k đành lòng , e thì cũng chẳng sợ chết lắm vì chết rồi thì biết gì mà sợ , nhưng thật sự nghĩ đến những người ở lại mà ko cầm được nước mắt , đôi dòng tâm sự mong mọi người đừng cuời chê
còn đây là bài viết cách đây mấy năm của e BQT xóa link ko rõ là vì lý do gì mà e ko thấy một số thành viên như anh tuấn mecsedec lại bỏ diễn đàn , mãi gần đây em mới biết được là anh mở diendanhiv.vn mà qua tham gia