bạn cố lên nhé , mà nếu chưa bỏ đc ma túy ngay thì lần sau nhớ tự mua kim tiêm mà dùng , đừng có xài chung , tớ thấy bạn xài chung bơm mấy lần rồi , nghe mà ghê quá :-S
bạn cố lên nhé , mà nếu chưa bỏ đc ma túy ngay thì lần sau nhớ tự mua kim tiêm mà dùng , đừng có xài chung , tớ thấy bạn xài chung bơm mấy lần rồi , nghe mà ghê quá :-S
có 1 lần thui chỉ vì tin lời con vợ nó nói còn những lần đi chơi với người bị nhiễm thì mình o có dung chung hắn chỉ chích hộ mình thui.hôm nay đi xn mình cũng đã an tâm phân nào .mấy thang rùi mình luôn sống trong tư tương là đã bị nhiễm ,bi stress chắc loét da dầy rùi thật là kinh khủng.anh oi em không có nghiên nặng mà ở đây là vùng đất ma túy.chắc em phài bỏ nhà mà đi thui
mình cũng đang tính đi vào sài gòn ở đạy kinh khung lắm.chán lắm mỗi lần thấy chúng nó đi qua nhà,rùi cả cái người bị nhiễm mà trước đây mình hay đi với nó ,mình như bị điên. cảm giác sợ hãi chỉ muốn chết luob thui
chuyện của mình chán lắm.minh dính vào ma túy vì tư tưởng chứ mình o có ngiện .mỗi lần tuyêt vong mình lại tìm đến nó.có thể mình o phải là 1 người đàn ong tốt.chán lắm
Có 1 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 1 khách)