mình cũng đang tính đi vào sài gòn ở đạy kinh khung lắm.chán lắm mỗi lần thấy chúng nó đi qua nhà,rùi cả cái người bị nhiễm mà trước đây mình hay đi với nó ,mình như bị điên. cảm giác sợ hãi chỉ muốn chết luob thui
mình cũng đang tính đi vào sài gòn ở đạy kinh khung lắm.chán lắm mỗi lần thấy chúng nó đi qua nhà,rùi cả cái người bị nhiễm mà trước đây mình hay đi với nó ,mình như bị điên. cảm giác sợ hãi chỉ muốn chết luob thui
chuyện của mình chán lắm.minh dính vào ma túy vì tư tưởng chứ mình o có ngiện .mỗi lần tuyêt vong mình lại tìm đến nó.có thể mình o phải là 1 người đàn ong tốt.chán lắm
đúng rùi bạn bây giờ mình không dám ra đường nữa kinh khủng lắm ,chán lắm .ngày nào chúng nó cũng đi qua nhà chả biết sao nưa
Có 1 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 1 khách)