hôm đó em có nhân tin cho anh vào buổi tối nhưng sáng hôm sau anh gọi nhỡ vì em ko mang máy đi làm...về nhà rồi chủ quan anh à...anh ơi. những biểu hiện mà em đang bị thì từng đó ngày nệu bị thì có triệu chứng chưa anh?
hôm đó em có nhân tin cho anh vào buổi tối nhưng sáng hôm sau anh gọi nhỡ vì em ko mang máy đi làm...về nhà rồi chủ quan anh à...anh ơi. những biểu hiện mà em đang bị thì từng đó ngày nệu bị thì có triệu chứng chưa anh?
Bạn đang lo lắng về HIV cần tư vấn bạn ĐT hoặc thời gian phơi nhiễm HIV sắp hết 72 giờ. Bạn ĐT hoàn toàn miễn phí cho:Tuanmecsedec: 098.2727.393.
Tư Vấn Zalo : (0982727393) Tuanmecsedec
Giấy chứng nhận tham vấn số : 041/UB AIDS - TV do ủy ban phòng chống HIV/AIDS TPHCM cấp ngày 15/5/2009.
em rất sợ đó là triệu chứng...em ko hiểu tại sao lúc ấy em lại quyết định như thế nữa...lỡ có sao thì em lo cho gia đình em thôi, em thấy thuong bố mẹ anh à...còn bản thân em, lúc này đây em cảm thấy mình thực sự kém cỏi, em luôn quyết định vội vàng mà không suy nghĩ kỹ..
sai lầm lớn nhất là đã tìm đến Anh rồi mà lại....cô ấy bị sước tay anh à...em hỏi thì cô ấy bảo bị ngã xe tháng trước...
Có 1 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 1 khách)