
Gửi bởi
ThienTu
Mình có lần quan hệ với một người mới quen qua mạng xã hội, mình gặp người đó được một lần, và mình đã uống tính trùng người đó. Người đó chưa từng dùng bao cao su với bất kỳ ai, lần đó mình bất cẩn uống tính trùng người đó vì người đó cứ áp sát mặt mình vào dương vật người đó, tuy nhiên mình và người đó không quan hệ qua đường hậu môn, có hôn nữa. (Người này quan hệ được hơn 1 tháng rồi).
Lần gần đây nhất là mình có quan hệ với một người khác, anh này thì mình rất tin tưởng nên dù có mang theo bao cao su nhưng vẫn khồng xài, vì dương vật anh ấy rất to và dài nên dùng bao cao su sẽ rất khó chịu, mình với anh ấy đã quan hệ đường miệng và hậu môn, mình còn uống tinh trùng của anh ấy nữa. Lần đó do anh ấy nói bữa giờ không có quan hệ với ai hết nên mình tin. Nhưng sau khi quan hệ xong thì anh ấy nói người mà a ấy quan hệ hơn 1 tuần trước nói là người ấy đã quan hệ với một người khác nữa và người khác đó đã bị HIV.
Mình rất lo sợ nên đã đi xét nghiệm, nhưng kết quả chỉ có thể xác định được khi 3 tháng trở lại, vì vậy hiện tại mình rất hoang mang. Mà cái ngày mà mình đi xét nghiệm, mình có gặp người mà mình quan hệ lần đầu, người ấy cũng có mặt ở đó, càng làm cho mình lo sợ hơn.
Hiện tại, mình thấy bản thân vẫn khỏe mạnh. Không biết là mình có bị nhiễm HIV không? Ai giúp mình với!
Qua những gì mình đã nói ở trên, mình mong các bạn đọc và coi như đã rút được thêm kinh nghiệm cho bản thân là hãy yêu và chung thủy với một người, không nên quan hệ lăng nhăng. Riêng mình đã xác định sẵn tâm lý. Mong là mọi chuyện sẽ tốt sau 3 tháng.