Mình rất cảm ơn những lời chia sẻ và góp ý chân thành của mọi người trong thời gian qua và hiện tại đã là 3 tháng rồi, mình và người mà mình đã quan hệ đã đi xét nghiệm, kết quả rất vui đó là ÂM TÍNH.
Mình có hỏi bác sĩ, thì bác sĩ bảo: Cô không tin vào lời nói (là lời mà người đã nói quan hệ với người bị nhiễm HIV), có thể là người đó nói vậy để chia cách hai đứa, cô chỉ tin vào kết quả, không tin vào lời nói, làm sao biết người đó nói thật (cô cười).
Qua sự việc này mình đã như chết đi sống lại, ba tháng "Ăn không ngon, ngủ không yên" đã qua rồi, mình rút cho mình bài học là: Chỉ nên yêu chung thủy và không nên tin những người mà mình nói chuyện qua mạng xã hội hơn 90% nếu như muốn tiến tới quan hệ tình dục, vì theo mình thấy khi đi bệnh viện xét nghiệm, ở đó có rất nhiều bạn trẻ, đẹp và khỏe mạnh nhưng họ lại đi lãnh thuốc cho căn bệnh HIV.
Mong là những ai đọc bài viết này rút ra được bài học từ mình và cho bản thân bạn! Hãy chia sẻ câu chuyện của mình nếu bạn muốn!
Đừng tin vào lời nói bạn nhé!