
Gửi bởi
plaplapla
Ngày 28/8 em có qhtd không sử dụng bcs.
Ngay sáng hôm sau em đến bv nhiệt đới và sử dụng thuốc PEP.
Bác sĩ cho em trước 5 ngày thuốc. Em uống trong khoảng 7h sáng và 7h tối. Nhưng hẹn em đến trưa 3/9 mới lên khám tiếp. Mà đêm 2/9 là em đã uống hết thuốc. Nên tính rá em bị mất một lần uống thuốc.
Lần đầu xét nghiệm sau hôm đó bằng ARC HIV COMBO AG/AB em được âm tính.
3/10 em lên tái khám vẫn xét xử nghiệm combo và vẫn âm tính.
Trước khi post bài này em đã đọc vô vàn bài post, tài liệu, trong nước, nước ngoài. Em cũng đã ráng tránh để ý thái quá triệu chứng. Em chỉ muốn hỏi em đã an tâm được chưa, vì em có dùng PEP.
Em vừa đậu đh xong. Trước giờ em mơ ước, lên kế hoạch, dự định nhiều thứ. Đáng ra bây giờ cuộc đời em mới bắt đầu. Em không thể kết thúc như vậy được. Ba tháng là quá sức đối với em, vì tâm lý em khá yếu và có xu hướng suicidal.
Nói rá không tựa hào gì nhưng chỉ có một tháng mà em đã cắt tay em rồi. Làm ơn giúp em vì em không nghĩ là em có thể chịu được 3 tháng như vậy.
Cảm ơn.