Kết quả 1 đến 20 của 40

Chủ đề: Gửi anh Tuấn cùng toàn thể anh chị em

Hybrid View

  1. #1
    Thành Viên Mới mong cống hiến's Avatar
    Ngày tham gia
    04-08-2013
    Bài viết
    79
    Cảm ơn
    2
    Được cảm ơn: 32 lần
    Bạn cứ yên tâm điều trị phơi nhiễm đi hen. Tội nghiệp bạn, đúng là tai nạn nghề nghiệp mà. Những gì bạn kể thì nguy cơ gần bằng 0. Bạn đừng quá lo lắng. Mong bạn giữ vững lập trường và tâm lý nghề nghiệp hen, công việc của bạn rất giúp ích cho đời. Chúc bạn vui khỏe. Thân
    ads

  2. Những thành viên đã cảm ơn mong cống hiến cho bài viết này:

    minhlong (11-09-2013)

  3. #2
    Nhóm Cần Tư Vấn
    Ngày tham gia
    10-09-2013
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    thái bình
    Bài viết
    24
    Cảm ơn
    9
    Được cảm ơn: 0 lần
    Trích dẫn Gửi bởi mong cống hiến Xem bài viết
    Bạn cứ yên tâm điều trị phơi nhiễm đi hen. Tội nghiệp bạn, đúng là tai nạn nghề nghiệp mà. Những gì bạn kể thì nguy cơ gần bằng 0. Bạn đừng quá lo lắng. Mong bạn giữ vững lập trường và tâm lý nghề nghiệp hen, công việc của bạn rất giúp ích cho đời. Chúc bạn vui khỏe. Thân
    Mình uống thuốc xong mấy ngày đầu khó chịu, khaỏng 5 6 ngày sau cũng ổn rồi. không vấn đề gì cả. Mình thích ăn rau cải với phở, mà uống thuốc vào ăn mất ngon mà ăn còn thấy ghê ghê. Mọi người trong phòng khám bảo mình sợ chết, thực sự mà nói cũng không sợ lắm đâu, chỉ lo sau này mọi người nhìn vào bảo nhà ông này bà kia có thằng con chơi bời bị HIV thì mang tiếng, e gái mình khó lấy chồng nữa

Thông tin về chủ đề này

Users Browsing this Thread

Có 1 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 1 khách)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •