Kết quả 1 đến 10 của 10

Chủ đề: Uống chung ly bia sợ nhiễm HIV.

Hybrid View

  1. #1
    Thành viên năng động nhiệt tình.
    Ngày tham gia
    18-07-2009
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Tp.HCM
    Bài viết
    47,922
    Cảm ơn
    2,578
    Được cảm ơn: 11,969 lần
    Trích dẫn Gửi bởi tuan-hoangtuong Xem bài viết
    Kính chào các anh chị trên diễn đàn.
    Cách đây hơn 1 năm, em có hành vi tình dục không an toàn với GMD, được sự giúp đỡ tận tình của các anh chị, đặc biệt là a Tuấn Mẹc, em đã vượt qua stress và âm tính. Hứa với lòng và a Tuấn Mẹc ko chơi bời, không phản bội lại tình yêu của bạn gái, và cũng là vợ sắp cưới.
    Thời gian gần đây, cơn ám ảnh về H đã trở lại, khi em đi hát karaoke ôm với đồng nghiệp, tự dặn lòng tránh xa GMD, mà cuối cùng khi về nhớ lại là có uống chung ly bia với cô tiếp viên. Em đã tìm hiểu rất nhiều kiến thức trên diễn đàn, không có nguy cơ gì. Vậy mà suốt ngày em cứ nghĩ về nó, cứ lo sợ trên miệng ly có chút máu, rồi uống vô H xâm nhập cơ thể qua niêm mạc họng, hoặc một chỗ nào đó trong đường đến dạ dày. Từ đó, cứ gì cũng nghĩ đến H, uống ly trà nhìn hơi dơ trong chỗ làm, vv. Hu hu hu. Cứ nhắm mắt lại là cảm giác đau khổ, tuyệt vọng và lo âu làm em không ngủ được. Em viết ra cũng hy vọng bớt căng thẳng, mong anh chị có kinh nghiệm chỉ bảo cho ạ. E sợ bị trầm cảm quá! Huhuhu.
    HIV mà lây theo con đường ăn uống thì Trái đấy này toi, Tại sao vẫn còn nhiều người kiến thức dạng Ết ngồi đáy giếng thế trời
    ads

  2. Những thành viên đã cảm ơn songchungvoi_HIV cho bài viết này:

    tuan-hoangtuong (07-10-2014)

  3. #2
    Thành Viên Mới
    Ngày tham gia
    07-10-2014
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Tphcm
    Bài viết
    51
    Cảm ơn
    39
    Được cảm ơn 1 lần.
    Cảm ơn các anh chị. Em cũng biết nó là điều vô lý và không thể. Nhưng cứ hoang mang lo sợ và đấu tranh với cái tư tưởng đó. Chắc em bị "Ám ảnh cưỡng bức" mất rồi. Trong suy nghĩ lúc nào cũng chia ra 2 phe cãi nhau, rồi đau khổ buồn bực, đâm chán nản mất ngủ. Thiệt là tức quá. Chắc em phải đi xin tư vấn bác sỹ tâm thần quá.

  4. #3
    Thành viên năng động nhiệt tình.
    Ngày tham gia
    18-07-2009
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Tp.HCM
    Bài viết
    47,922
    Cảm ơn
    2,578
    Được cảm ơn: 11,969 lần
    Trích dẫn Gửi bởi tuan-hoangtuong Xem bài viết
    Cảm ơn các anh chị. Em cũng biết nó là điều vô lý và không thể. Nhưng cứ hoang mang lo sợ và đấu tranh với cái tư tưởng đó. Chắc em bị "Ám ảnh cưỡng bức" mất rồi. Trong suy nghĩ lúc nào cũng chia ra 2 phe cãi nhau, rồi đau khổ buồn bực, đâm chán nản mất ngủ. Thiệt là tức quá. Chắc em phải đi xin tư vấn bác sỹ tâm thần quá.
    Uhm, 192 Hàm Tử chờ bạn kìa, vào đó nhanh để hết chỗ áh

  5. #4
    Thành Viên Smod Truong Xuan's Avatar
    Ngày tham gia
    15-04-2013
    Giới tính
    Nam
    Bài viết
    56,881
    Cảm ơn
    596
    Được cảm ơn: 12,651 lần
    Trích dẫn Gửi bởi tuan-hoangtuong Xem bài viết
    Cảm ơn các anh chị. Em cũng biết nó là điều vô lý và không thể. Nhưng cứ hoang mang lo sợ và đấu tranh với cái tư tưởng đó. Chắc em bị "Ám ảnh cưỡng bức" mất rồi. Trong suy nghĩ lúc nào cũng chia ra 2 phe cãi nhau, rồi đau khổ buồn bực, đâm chán nản mất ngủ. Thiệt là tức quá. Chắc em phải đi xin tư vấn bác sỹ tâm thần quá.
    Bạn để tình trạng ám ảnh kéo dài sẽ không tốt cho thần kinh, nên sớm đi gặp BS tâm lý đi.

Thông tin về chủ đề này

Users Browsing this Thread

Có 1 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 1 khách)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •