Vào một buổi tối.Em có quen 1 em gái làm nghề HTGD. em rủ em qua nhà ăn cơm và sau đó em và em ấy đã quan hệ. Khi quan hệ em vẫn đeo bcs. Nhưng khi đổi tư thế.Do em làm mạnh quá bcs bị rách mà em không biết. Em tiếp tục đưa DV vào. Khoảng gần 2phút sau. Em rút ra thì thấy bcs bị rách. Em lo quá.có hỏi em ấy. Em nói anh cứ yên tâm. Em sạch sẽ lắm.
Trước đó em cũng đi HTGD.cũng chỉ là OS, nhưng ngón tay em có 1 vệt sướt bị chảy máu trước khi đi HTGD là 1tieng. Va đã không còn chảy máu nữa. Nhưng ngón tay bị sướt đó em có đưa vào âm đạo của GMD tầm khoảng 10 phút.
Sau đó khoảng một 1.5 tháng em bị sốt,người đổ mồ hôi nhiều,bị tiêu chảy. Em có uống thuốc và thấy hết. Nhưng người hay mệt. Tới hôm nay. Em lại bị đau họng lại.người hay đổ mồ hôi. Nhưng em cũng đã uống thuốc mấy ngày. Các triệu chứng đã không còn.
Cho em hỏi em đã bị nghiêm HIV rồi phải không mọi người ơi,em lo lắng quá. Tới 03/11 nay là đủ 12 tuần em mới đi xét nghiệm. Em cũng không dám đi xét nghiệm nữa.
Trong thời gian đó em cũng có quan hệ tình dục với bạn gái. Em có đưa DV vào khoảng 30s sau đó, em đeo Bcs vào. Thì nguy cơ cho bạn gái có cao không ạ.
Em thật ngu xuẩn. Mãi tới mấy ngày gần đây. Em mới phát hiện diễn đàn. Em đọc và tìm hiểu. Mới thấy mình không có tí kiến thức gì cả.
Giờ em phải làm sao đây ạ
Cho em hỏi với,