khi bắt đầu tìm hiểu kiến thức hiv,em đã biết được đường lây nhiễm bệnh, rồi tự dưng em nghĩ lại trường hợp này,có lẽ kiến thức của em chưa đủ em đã suy nghĩ mấy ngày, muốn hỏi, nhưng lại sợ các anh chị la rầy, nên thôi, em không hề có ý gì hết, em chỉ muốn hỏi để xem kiến thức em tới đâu, để biết đường bổ sung thêm, em nghĩ không thể dấu dốt, nếu em hỏi có gì không phải thì em mong các anh chị cứ mắng vốn thẳng mặt em luôn, em không buồn, không trách gì mà con lấy làm vui để em khôn ra, và tìm hiểu kiến thức nhiều hơn.
em nấu cơm ăn ở phòng trọ, bạn em có thói quen hay lau cái nồi cơn điện vào cái dẻ chùi chân ở cửa nhà tắm + vệ sinh ( lau cho khô phần đay nồi cơm), sau đó mới bỏ vào nồi nấu, nhiều lần em thấy bạn em bỏ cả chồng bán, đũa,thìa nên cái dẻ chùi chân đó luôn, và em có thấy có lần chồng chén bát đổ tung tóe ở cái chùi chân, lúc đó em chỉ nghĩ là dơ, nên có khi ăn thì em trướt lại sơ sơ bằng nước, có khi không, sự việc kéo dài lắm, mà cái chùi chân đó thì anh chị biết rồi, ai cũng giẵm vào, lúc trước và sau khi đi ra khỏi nhà vệ sinh, có khi có khách lạ, vào nhà chơi họ cũng dẫm vào đấy,( nói chung là rất dơ) không chừng có máu khô gì đó, vì người đi làm, đi học tiếp xúc đủ thứ hết, có hôm em thấy có người bị đứt chân, có bị chảy máu cũng dẫm vào nữa, mà cái dẻ này lúc nào cũng ẩm ướt hết ( nếu có máu chắc máu cũng không khô nôi),mà nhiều khi em bị viêm lợi, nhiệt miệng, và các bạn ở cùng cũng hay bị nhiệt miệng, vậy nếu ăn phải các vật dụng mà không may rớt vào dẻ kia thì có nguy cơ lây nhiễm hiv gì không ạ. em đã tìm hiểu và mới đầu em nghĩ có lẽ không, nhưng hình như kiến thức em chưa đủ như các anh chị lên em vẫn chưa tin mình lắm.( em đã nói bạn em nhiều nhưng vì thói quen, bạn em vẫn làm như vậy)
và còn việc này nữa, nhiều khi mang nồi cơm, chén bát ( có lau và để trên cái dẻ chùi chân vào) bạn em để ngay lên ghế, có lần em thấy ướt thì lấy áo lau khô, lần không, rồi ngồi ngay vào đó luôn ( hi hi vì đang bận chơi game) mà áo quần đó em chẳng thèm giặt nữa, để vậy mặc luôn, em ở nhà chỉ mặc có quần đùi,nên dương vật tiếp xúc với quần đùi luôn , ở mông em cũng hay nổi mụn gì, và lưng cũng có nhiều mụn nữa, thì em có sao không ạ,( lỡ cái dẻ chùi chân nó có cái gì đó dơ, nói xui ra lỡ có máu ai dẫm dính vào đó) hic có lần quên tay lấy ao của người khác lau mới chết chứ.
em xin cảm ơn. sau vụ này em sẽ biết em hiểu được tới đâu, để vun đắp thêm kiến thức cho mình.