Gửi bởi
nhinqualanranh
Em xin nêu trường hợp của em, rất mong anh chị tư vấn giúp em 1 câu. Nay em đang ở tuần thứ 4, vì lần đầu nên thật sự 2 tuần đầu em rất lo, chẳng làm được gì nên hồn cả, giờ thì bớt nhiều rồi:
Em quan hệ với g. gọi vào tầm 10h sáng, cô ta có OS trước, rồi sau đó có sử dụng bcs (Durex, em mua) lúc quan hệ, quan hệ nhanh chỉ khoảng 3 4 phút. Không có vấn đề với bcs trong lúc làm và sau đó, em có rửa sạch sẽ.
Nhưng trước lúc quan hệ lâu và trong lúc làm do tâm lý nên người em rất nóng, như bốc nhiệt, xong thì bình thường.
Sau đó trưa thì có sốt nhẹ, cảm thấy ớn lạnh, ngủ dậy thì bình thường trở lại. Chiều em có đi bơi, thời gian nhiều và mệt hơn những lần trước.
Sáng hôm sau thì cơ thể vẫn bình thường, nhưng tới trưa thì sốt ớn lạnh như hôm trước, bắt đầu lo lắng, tìm đọc, gọi hỏi đủ nơi. Sốt bớt vào tối nhưng lại có cảm giác khó thở, không đau, không ngứa ho hay có đờm gì cả, tối ngủ có cảm giác sưng trong họng, ăn uống bình thường nhưng tối đó lại mau đói kèm với cảm giác sót bao tử.
Sang trưa hôm sau thì bớt sốt, chiều khỏi hẳn, không thuốc men gì cả. Nhưng cảm giác khó thở vẫn còn rất nhiều, kèm sót bao tử khi đói.
Sau 4 hôm không giảm em đi khám (không đề cập gì tới việc quan hệ) thì bác sĩ chẩn đoán là trào ngược acid dạ dày thực quản, cho omeprazole uống thì tối ngủ được, họng bớt cảm giác sưng, không còn sót dạ dày khi đói.
Đã 3 tuần điều trị em nhưng cảm giác khó thở vẫn còn rõ rệt, 1 2 ngày nay lại lâu lâu ngứa cổ và ho khan 1 2 tiếng, người có cảm giác hơi mỏi mệt. Ngoài ra không có triệu chứng gì khác rõ rệt hay đáng quan tâm.
Nhưng em vẫn còn hơi lo lo, như vậy em có nên xét nghiệm không ạ? Em tính gần cuối tuần này là hết tuần thứ 4 em đi xét nghiệm. Xét nghiệm hiv cách bình thường là được rồi phải không anh chị?
Qua cơn này em chừa, 1 lần duy nhất tưởng mình trót bước qua kia ranh giới là quá đủ sợ lắm rồi!
Mong được hồi âm, cảm ơn anh chị nhiều!!