
Gửi bởi
caunguyen111
cách đây 6 tuần em em có quan hệ đồng tính không an toàn em mới quen trên zalo, giờ em có triệu chứng lưỡi màu trắng, có chấm đỏ nổi trên trên lưỡi phía bên trong, không đau, lại khô miệng, kiểu như có gì vướng nơi cổ họng. em đang lo lắng không biết phải làm sao, em hối hận thì đã muộn, lần đầu tiên trong cuộc đời em quan hệ cũng là lần đầu tiên em phải gánh chịu hâu quả. em có hỏi thằng đó có bị sao không, ban đầu nó bảo yên tâm, không sao cả, do em hỏi nó nhiều quá nên nó bực, ngắt liên lạc với em. bây giờ em sống trong hoảng loạng, em không biết có nên đi xét nghiệm hay không, em sợ cái cảm giác cầm trên giấy là một kết quả khôgn tốt, lúc đó chắc em chết luôn chứ . Em bất hiếu và có lỗi với bố mẹ quá, đi học xa nhà, 2 ngày mẹ gọi một lần hỏi thăm, mấy bữa nay mẹ gọi mà em không thể kìm nén tuyệt vọng được, em phải làm sao...............