Kết quả 1 đến 8 của 8

Chủ đề: Lại Tiếp Tục Có Nguy Cơ Bị Nhiễm Nữa Rồi Các Anh Ơi!!!Help

Hybrid View

  1. #1
    Thành Viên Mới
    Ngày tham gia
    21-07-2014
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    ám ảnh
    Bài viết
    42
    Cảm ơn
    0
    Được cảm ơn 1 lần.

    Lại Tiếp Tục Có Nguy Cơ Bị Nhiễm Nữa Rồi Các Anh Ơi!!!Help

    Em là công nhân hôm nay em làm công trình lúc mở cửa ra ngoài phía ngoài là giàng giáo có 1 anh đang ngồi trên đó.em vừa mở cửa ra thì cảm giác ướt con mắt trái ,em nhìn lên thấy anh đó đang ngồi .lúc đó em gấp nên lấy áo chùi mắt.với cũng nghỉ là mồ hôi hoặc nước bọt.nhưng giờ nhìn lại thì tay anh đang bị băng 1 miếng bang keo cá nhân.mà lúc nảy em không thấy.em sợ anh bị đứt tay rồi máu trên cao rớt xuống mắt em.em lo quá....

    Các Anh Đừng chửi em hoang tưởng vì đó là cảm giác thực ,nên em mới viết bài nhờ các anh tư vấn.dao này tiinh thần em thoải mái nên ko bị ám ảnh nữa.
    ads

  2. #2
    Thành Viên Chính Thức caubecodon's Avatar
    Ngày tham gia
    26-09-2014
    Giới tính
    Khác
    Đến từ
    Hà Nội City
    Bài viết
    214
    Cảm ơn
    48
    Được cảm ơn: 47 lần
    Trích dẫn Gửi bởi sun123 Xem bài viết
    Em là công nhân hôm nay em làm công trình lúc mở cửa ra ngoài phía ngoài là giàng giáo có 1 anh đang ngồi trên đó.em vừa mở cửa ra thì cảm giác ướt con mắt trái ,em nhìn lên thấy anh đó đang ngồi .lúc đó em gấp nên lấy áo chùi mắt.với cũng nghỉ là mồ hôi hoặc nước bọt.nhưng giờ nhìn lại thì tay anh đang bị băng 1 miếng bang keo cá nhân.mà lúc nảy em không thấy.em sợ anh bị đứt tay rồi máu trên cao rớt xuống mắt em.em lo quá....

    Các Anh Đừng chửi em hoang tưởng vì đó là cảm giác thực ,nên em mới viết bài nhờ các anh tư vấn.dao này tiinh thần em thoải mái nên ko bị ám ảnh nữa.
    trời đất ơi. xin lỗi phải noí bạn 1 câu là bạn quá hoang tưởng rồi. :( bó tay

  3. #3
    Thành Viên Chính Thức Tùng đẹp trai's Avatar
    Ngày tham gia
    05-10-2014
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Hà Nội
    Bài viết
    1,118
    Cảm ơn
    65
    Được cảm ơn: 275 lần
    Trích dẫn Gửi bởi sun123 Xem bài viết
    Em là công nhân hôm nay em làm công trình lúc mở cửa ra ngoài phía ngoài là giàng giáo có 1 anh đang ngồi trên đó.em vừa mở cửa ra thì cảm giác ướt con mắt trái ,em nhìn lên thấy anh đó đang ngồi .lúc đó em gấp nên lấy áo chùi mắt.với cũng nghỉ là mồ hôi hoặc nước bọt.nhưng giờ nhìn lại thì tay anh đang bị băng 1 miếng bang keo cá nhân.mà lúc nảy em không thấy.em sợ anh bị đứt tay rồi máu trên cao rớt xuống mắt em.em lo quá....

    Các Anh Đừng chửi em hoang tưởng vì đó là cảm giác thực ,nên em mới viết bài nhờ các anh tư vấn.dao này tiinh thần em thoải mái nên ko bị ám ảnh nữa.

    Ý ông là ông bị nhiễm cái gì ?
    Ông lấy áo chùi mà ông cũng ko biết đấy là máu hay là gì ? Mà kể cả là máu thì chắc gì cái người chảy máu đó đã là người có H ? Ông có bị ẢO TƯỞNG SỨC MẠNH QUÁ KHÔNG VẬY ?

    Tôi dám cá là các anh sẽ Reply : "KHÔNG CÓ NGUY CƠ"

  4. #4
    Thành Viên Chính Thức caubecodon's Avatar
    Ngày tham gia
    26-09-2014
    Giới tính
    Khác
    Đến từ
    Hà Nội City
    Bài viết
    214
    Cảm ơn
    48
    Được cảm ơn: 47 lần
    bạn làm như ai cũng bị hiv, nhìn đâu cũng thấy hiv, mình khuyên bạn đừng nên suy diễn linh tinh nữa

  5. Những thành viên đã cảm ơn caubecodon cho bài viết này:

    Tùng đẹp trai (15-10-2014)

  6. #5
    Thành Viên Mới
    Ngày tham gia
    21-07-2014
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    ám ảnh
    Bài viết
    42
    Cảm ơn
    0
    Được cảm ơn 1 lần.
    Mình cũng biết là không ai cũng bị nhưng áo công trình mình màu đỏ nên chùi cũng không biết dc nó màu gì.chỉ biết nó rơi vào mắt và ướt còn người kia thì bị đứt tay.

  7. #6
    Thành Viên Chính Thức Tùng đẹp trai's Avatar
    Ngày tham gia
    05-10-2014
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Hà Nội
    Bài viết
    1,118
    Cảm ơn
    65
    Được cảm ơn: 275 lần
    Trích dẫn Gửi bởi sun123 Xem bài viết
    Mình cũng biết là không ai cũng bị nhưng áo công trình mình màu đỏ nên chùi cũng không biết dc nó màu gì.chỉ biết nó rơi vào mắt và ướt còn người kia thì bị đứt tay.
    Tôi đảm bảo bài này kiểu gì các anh cũng khóa ! Thật đấy :)

    Ông ám ảnh quá rồi đấy :)

  8. #7
    Thành Viên Mới
    Ngày tham gia
    21-07-2014
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    ám ảnh
    Bài viết
    42
    Cảm ơn
    0
    Được cảm ơn 1 lần.
    nhưng mà sao khóa được rõ ràng mình bị rơi vào mắt mà.hic

  9. #8
    Admin diendanhiv.vn
    ( Sanh năm 1971 ) 18 năm trong chuyên môn tư vấn HIV miễn phí
    Tuanmecsedec's Avatar
    Ngày tham gia
    29-08-2007
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Giấy chứng nhận tham vấn số : 041/UB AIDS - TV do ủy ban phòng chống HIV/AIDS TPHCM.
    Bài viết
    107,243
    Cảm ơn
    1,948
    Được cảm ơn: 21,597 lần
    Trích dẫn Gửi bởi sun123 Xem bài viết
    Em là công nhân hôm nay em làm công trình lúc mở cửa ra ngoài phía ngoài là giàng giáo có 1 anh đang ngồi trên đó.em vừa mở cửa ra thì cảm giác ướt con mắt trái ,em nhìn lên thấy anh đó đang ngồi .lúc đó em gấp nên lấy áo chùi mắt.với cũng nghỉ là mồ hôi hoặc nước bọt.nhưng giờ nhìn lại thì tay anh đang bị băng 1 miếng bang keo cá nhân.mà lúc nảy em không thấy.em sợ anh bị đứt tay rồi máu trên cao rớt xuống mắt em.em lo quá....

    Các Anh Đừng chửi em hoang tưởng vì đó là cảm giác thực ,nên em mới viết bài nhờ các anh tư vấn.dao này tiinh thần em thoải mái nên ko bị ám ảnh nữa.
    Đọc toàn bộ tiểu sử bài hỏi của bạn (Click tại đây xem ) cho thấy bạn quá ám ảnh về HIV thành ra cuộc sống của bạn luôn luôn sống trong lo sợ,trong khi đó đường lây nhiễm HIV thì đã có sẵn kiến thức trên diễn đàn. Bạn nên tìm hiểu kiến thức HIV để trang bị cho mình và có cái nhìn đúng về HIV/AIDS.

  10. Những thành viên đã cảm ơn Tuanmecsedec cho bài viết này:

    yeucuocsong26 (15-10-2014)

Thông tin về chủ đề này

Users Browsing this Thread

Có 1 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 1 khách)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •