Anh. Tuấn và các anh chị ơi.hôm nay em đi làm xét nghiệm ở Pasteur lần cúoi để kết luận luôn và khỏi phải lăn tăn suy nghĩ về Hiv nữa.nguy cơ của em tính ra cũng cỡ 12 tuần rồi.ngòai ra em còn một nguy cơ vào tuần thứ 6 sau nguy cơ thứ nhất là đi xn bên Chân Trời Mới nhân viên lấy máu làm ẩu tả bông gòn để trên khay có nguy cơ tiếp xúc vi khuẩn hiv của người lấy máu trước đó vì khay này dùng để bỏ gòn chung. Em thật sự lo lắng vì mặc dù nguy cơ đầu tiên đã giảm bớt nhưng nguy cơ thứ 2 lại đang cao. Em ko biết mình có qua khỏi ko? Nếu bị nhiễm Hiv vì những lý do này thì thật sự em ko biết là do số phận mình như vậy hay do em làm sai nhiều điều nên bị trừng phạt.em chưa quan hệ tình dục bao h cả.anh chị xin hãy giúp em với.hôm nay thứ 5 mà pasteur lại hẹn tới thứ 2,em chẳng hiểu vì sao,bình thường chỉ 2 ngày là có.em ko làm xn bên da liễu vì muốn kết thúc chuyện này nên mới qua pasteur uy tín chất lượng và hiện đại hơn nhưng sao lại lâu vậy.em ko biết mình sẽ sống thế nào tới thứ hai tuần sau và sau đó nếu kết quả ko âm tính như 5 lần trước thì em sẽ phải làm sao? Em chưa bao h nghĩ mình lại rơi vào giai đoạn thập tử nhất sinh như bây h..