
Gửi bởi
tamtranglolang
Em chào các anh chị,
Thực sự giờ em đang lo lắng quá ạ, sự việc của em như sau:
- Cách đây 3 tháng e có đi công tác Hải Phòng và ở Khách Sạn có dịch vụ massage và xông hơi, sau khi tiếp khách và tiệc tùng về thì Sếp có rủ em đi massage, thú thật đây là lần đầu em đi, mà cũng do quá chén chứ bình thường em cũng ko dám. Sau khi massage trong khoảng 30p thì xong, cô gái này hỏi em có muốn massage dv ko?, e bảo cứ thử làm xem (vì e cũng tìm hiểu thì kích dục bằng tay là an toàn với hiv), thì em thấy cô này dùng loại dầu gì đó (chắc để cho trơn) và kích dục cho em đến khi em xuất ra, sau khi xong thì e thấy dv bình thường ko xây xát gì cả.
- Sau khi xong về phòng ngủ e thấy rất hối hận và lại thấy lo lắng vì bị bệnh truyền nhiễm, e lo bị lậu nhưng qua mấy ngày không vấn đề gì nên e yên tâm về lậu, mà giờ em lo nhất là bị lây hiv
- sau thời gian 2 tháng e bắt đầu thấy mình có những triệu chứng lạ, cảm thấy chân tay của mình nhanh bị mỏi hơn, thỉnh thoảng nhức cơ, khớp.
- đến nay là được 3 tháng, e lại thấy mình thỉnh thoảng bị tê tê tay chân, nhức xương khớp, ngứa râm ran. Cần nói thêm là em cũng bị bệnh viêm da cơ địa (dị ứng với quần áo hoặc đồ kim loại) nên thỉnh thoảng ngứa. Ngoài ra thì em ko thấy có hiện tượng sốt hay nổi hạch gì cả. Tuy nhiên em cũng thấy lo lắng lắm ạ
Em cũng đọc rất nhiều bài liên quan đến vấn đề kích dục bằng tay này rồi, biết nguy cơ không cao, nhưng sao em vẫn cảm thấy lo lắng, em sợ cô gái kia cố tình lấy dịch dính hiv để lây cho em ko (vì khi cô ấy massage được 15p thì cô ấy ra ngoài khoảng 3p sau đó lại vào massage tiếp khoảng 15p nữa rồi mới kích dục bằng tay cho em), em sợ nó truyền qua lỗ dv không ạ?
Hic, thực sự e thấy lo lắng lắm ạ, trong đầu lúc nào cũng nghĩ đến, e sợ lây cho vợ lắm ạ
Anh chị cho em hỏi em có nguy cơ bị không a? hay em hoang tưởng, em có cần phải đi làm xét nghiệm không ạ
Em rất cảm ơn các anh chị đã đọc bài của em và mong các anh chị tư vấn giúp em