Thứ 7, 18-10-2014 08:19:12 am
Với những phát ngôn có tính chất miệt thị nặng nề đối với cộng đồng LGBT, Yanbi đã gặp phải rất nhiều sự chỉ trích từ cư dân mạng.



Mới đây, trên Facebook của nam ca sĩ trẻ Yanbi (tên thật là Tô Minh Vũ) đã đăng tải một dòng trạng thái với nội dung: “Thế giới thứ 3 đang hủy hoại Việt Nam”. Ngay lập tức, anh chàng đã nhận hàng trăm lượt bình luận, chủ yếu là chỉ trích nặng nề câu nói của Yanbi. Nhiều người cho rằng anh suy nghĩ nông cạn, thích sử dụng chiêu trò để nổi tiếng. Đặc biệt có không ít người trước đó yêu thích Yanbi nhưng sau phát ngôn kì thị này, họ tuyên bố cạch mặt anh chàng.

Không thể phủ nhận Yanbi là cái tên khá hot trong giới underground bởi chất giọng truyền cảm của mình. Tuy nhiên, theo nhận định của nhiều người, nam ca sĩ của “Thu cuối” đã đánh mất điểm trong lòng người hâm mộ khi “có tài nhưng không có đức”.
Sau khi nhận được sự phản hồi tiêu cực từ cư dân mạng, Yanbi lại lên tiếng “thách thức” cộng đồng LGBT bằng lời lẽ vô cùng mỉa mai: "Vì dăm ba cái lời của bọn bê đê chúng mày bênh nhau mà tao phải nghỉ hát á? Đâu ra thế!". Lời nói này đã hoàn toàn gây phẫn nộ cho mọi người.

Ai cũng biết, bê đê là một từ không tốt đẹp dùng để miệt thị người thuộc giới tính thứ 3. Hiện nay, khi xã hội đã có cái nhìn cởi mở hơn về cộng đồng LGBT thì từ này hầu như không còn được nói đến. Nhiều phong trào ủng hộ việc đối xử công bằng với những người thuộc giới tính thứ 3 được xây dựng nhằm mục đích xóa bỏ sự kỳ thị của xã hội đối với cộng đồng LGBT. Trong đó, có rất nhiều người nổi tiếng tham gia bởi lời nói của họ có ảnh hưởng không nhỏ đến giới trẻ. Việc Yanbi – một ca sĩ có tiếng của dòng underground lại có phát biểu như vậy là một điều chẳng mấy hay ho.
Dòng trạng thái trên Facebook của Yanbi đã khiến cho anh Huỳnh Minh Thảo, giám đốc truyền thông của trung tâm ICS, chuyên về quyền của người LGBT Việt phải lên tiếng:
"Đã là một người ca sĩ thì ít nhất cũng nên cân nhắc phát biểu của mình trước đám đông, nhất là nơi mà bản thân mình dễ được đánh giá nhất. Đã thế, khi mà cả xã hội đang ngày một hiểu đúng và cởi mở với cộng đồng LGBT thì bạn lại có những đánh giá gộp chung thiếu tử tế như vậy thì cần phải xem lại.
Có thể bạn đã gặp phải một vài người LGBT không tốt trong cuộc sống hay công việc, thì điều đó không có nghĩa là tất cả những người LGBT khác đều xấu, hay họ đang 'hủy hoại Việt Nam' như ý kiến của bạn. Còn nếu bạn cố ý muốn nói đến tất cả những người LGBT tụi mình thì... không biết thì thôi, chứ biết, chả ai còn dám ủng hộ một người ăn cháo đá bát như bạn".

Trước dòng chia sẻ của anh Huỳnh Minh Thảo, Yanbi đã ngay lập tức phản pháo: “Cảm ơn bạn nhé. PR cái status của tớ mất công mất sức của bạn quá. Mong rằng là sau bình luận này bạn block facebook mình luôn đi cho nó gọn chứ bắt bạn theo dõi như thế này tớ cũng ko muốn tẹo nào. Hehe. Cảm thấy thoải mái thì chơi facebook. Không thoải mái thì next, rite?”.
Cuộc khẩu chiến của hai người cũng thu hút sự chú ý của cư dân mạng. Hầu hết mọi người đều ủng hộ giám đốc truyền thông của trung tâm ICS và ngán ngẩm với “trò lố” của Yanbi. Có ý kiến cho rằng anh đang muốn tạo scandal để hâm nóng tên tuổi. Tuy nhiên, cách lấy lại nhiệt của Yanbi có vẻ hơi cực đoan, khi trước đó anh dính vào vụ bê bối đánh hot girlAndrea giữa phố, xuyên tạc lời bài hát “Thu cuối” một cách tục tĩu, đi xe không đội mũ bảo hiểm, sáng tác ca từ không trong sáng cho ca khúc “Phiếu bé ngoan”,… Dường như anh chàng này đang muốn làm loạn làng giải trí bằng những hành động và phát ngôn sốc nổi của mình. Không biết sau những án phạt hành chính của công an, những lời chỉ trích hay cả lời khuyên chân thành của cộng đồng mạng, chàng trai sinh năm 1991 này liệu có thay đổi hay vẫn “chứng nào tật nấy”?

Theo Thủy Lâm (Saoonline.vn/NĐT)