Chào mọi người.tôi là nam 27t
Cách đây vài năm vào ngày 1-7-2011 tôi đi nhậu về hơi say và có qh vs gmd.trong lúc qh thì bị tuột bcs và theo tôi nhớ là bao vẫn nằm trên dv(hoặc ngay cửa âm đạo) vi tôi chắc chắn vẫn thấy bao, nhưng tuột gần hết.Sau đó gmd thay bao khác và tiếp tục.
Vào khoảng cuối tháng 11-2011 tôi và bạn gái tôi lỡ để dính thai và lúc đos thai được hơn 6 tuần.Lúc đi siêu âm cũng có xn Hiv thì kết quả âm tính.Nhưng lúc đó 2 đứa còn quá trẻ nên buộc phải bỏ thai.
Và trong tháng 12 tôi đi khám nghĩa vụ và trúng tuyển.khi tôi lên Tây Ninh tôi được trả giấy xn máu là âm tính hiv.
Hiện tôi đang cbi làm đám cưới thì tôi lại bị ám ảnh về chuyện đó.tôi bị stress ko tập trung vào được cv của tôi.Tôi rất hối hận và luôn trách bản thân.nửa tháng nay ngày nào tôi cũng cầu nguyện với Chúa mong người che chở.Mong mọi người chia sẻ vs tôi.Chân thành cám ơn.