Trích dẫn Gửi bởi Tôi muốn bình an Xem bài viết
Vào năm ngoái tôi có qhtd với gmd và có sử dụng 2 bcs. Tuy nhiên sau khi qhtd xong thì tôi không rút ra ngay mà còn quan hệ thêm một chút rồi mới rút ra.Sau khi rút ra thì tôi để ý thấy bao cao su không rách. Nhưng đó cũng chỉ là cái nhìn sơ qua trong điều kiện không đủ ánh sáng, chứ hoàn toàn tôi không hề kiểm tra bcs có rách hay không. Sau này tôi nhớ lại là trước khi qhtd tôi có xem hạn sử dụng của bcs có ghi là : 2011 và tôi mới biết rằng đã hết hạn sử dụng.
Điều tôi lo là không biết bao cao su có bị mục hay rách nhỏ li ty gì hay không.

Nguy cơ thứ hai của tôi là có vào quán massage và lúc đó tôi say rượu quá và bị đứt tay. Tôi có cho ngón tay đó vào trong âm đạo của nhân viên. Mà tôi nhớ là tôi bị một vết đứt có chảy máu ở ngón cái. Trong thời gian đứt tay cho đến thời gian cho tay vào âm đạo nhân viên massage là rất ngắn tôi e rằng không kịp lành vết thương. Tôi nhớ là tôi chỉ cho ngón trỏ và ngón giữa vào thôi, nhưng trong lúc say tôi có cho ngón tay cái vào âm đạo cái nào hay không thì tôi không rõ.

Sau hai nguy cơ tôi hoảng sợ và còn nghĩ rằng không biết mình có bị kim tiêm trong tiệm massage quẹt nhầm hay không.

Nguy cơ thứ ba của tôi là có vào quán cà phê trá hình uống cà phê. Và lần này tôi không làm gì cả, chỉ đơn giản là uống nước. Nhưng thời điểm đó cũng là lúc trong miệng tôi bị sâu răng và có nhiệt miệng. Liệu uống nước ở những nơi phức tạp như vậy thì có sao không?

Bây giờ tôi định khi nào ổn định tinh thần thì sẽ đi xét nghiệm máu. Tôi sợ rằng mình cứ ở nhà hoài và sẽ là nguồn lây cho gia đình khi không rõ tình trạng của mình như thế nào.
Tôi bị sâu răng và nhiệt miệng thì ăn uống chung trong gia đình có sao không?

Cảm ơn anh chị em diễn đàn.
Bạn bấm vào chủ đề này tham khảo:
Chủ đề: Quan hệ có dùng bcs nhưng sợ nhiễm vì có triệu chứng.

Vì chủ đề này ko khác gì câu hỏi bạn đang hỏi BQT