Vâng cám ơn các anh, em cũng mong là thế.
Có 2 chi tiết nữa là em có liếm vú cô ấy, và khi đang hành sự thì cô ấy lên đỉnh,thấy tay nắm chặt gối và dịch ra nhiều,e nghĩ nó sẽ văng ra dính trên háng và tinh hoàn e.lúc đó móng tay cô ấy có va vào háng e, nhưng chưa trầy xước chảy máu. Không biết e có bị vì cái này ko?
Ngày sau em bị tái phát nấm, và giờ cổ họng e có vẻ đang sưng lên.Trong đầu em giờ lúc nào cũng nghĩ đến nó, và lo sợ sáng mai ngủ dậy mình sẽ bị xuất hiện các triệu chứng sốt,tiêu chảy,hạch,mụm nước,nấm,nhức mỏi cơ bắp,...Em nên đi xét nghiệm sớm nhất là khi nào để cho kết quả chính xác?làm sao em có thể sống chung với nỗi sợ này cho đến lúc XN?Có trường hợp nào như e mà XN bị dương tính chưa?
2 năm về trước e cũng ăn chơi dữ lắm,ko sợ mưa rơi,nhậu nhẹt thuốc than gái gú suốt đêm,chạy xe bạc mạng, nhưng ko biết sợ. Sao lần này e lại hoang mang và yếu đuối quá!!!