Vợ mình xuất hiện Hạch mọc ở 2 bên ót sau gáy.To cỡ hạt đậu tây. Sau 1 ngày thì biến mất .
Mình cũng bị nổi hạch nhỏ bằng hạt đậu đen .Nhưng không nằm ở cổ mà ở dọc hàm nhỏ bằng hạt đậu đen . Mình lo lắng quá. Không biết do quá say mà nhớ nhầm chi tiết nào không . Lúc rút bao ra mình chỉ liếc sơ cái bao , giờ nghĩ lại thấy mơ hồ quá.
Mình không tress đến mức xuất hiện triệu chứng khủng. Mà là triệu chứng khủng xuất hiện làm mình tress quá rồi .
Bắt đầu từ tuần thứ 2 tính từ lúc QH với gmd . Mình bị thâm nướu,miệng hôi,tự nhiên hôi lạ thường,đánh răng vệ sinh cỡ nào cũng bị lại .Vợ mình cũng tự nhiên hay đau nhức ,hỏi bị ở đâu thì toàn chỉ vào mấy chỗ có hạch bạch huyết nằm thôi.
Nếu mình bị nhiễm H thì trong vòng 20 ngày có khả năng lây nhiễm cho vợ không.Từ bữa giờ mình không giám gần vợ nữa.
Mình nghĩ mình bị nhiễm viêm gan B do tiếp xúc với dịch cơ thể của gmd bằng tay trong lúc kích dục. Mình lo quá,trong đầu giờ toàn H với viêm gan B rồi. Vừa công việc cuộc sống vừagồng gánh chiến đấu với nỗi sợ dai dẳng .Mình được 21 ngày rồi. Đợi đến 25 có mình có thể đi Xn chưa ạ. Khủng hoảng quá.