
Gửi bởi
Khong con gi
Do tôi đang bị stress và khủng hoảng nên tôi viết bị lủng củng...mong mn thông cảm
tôi đến bv phụ sản xn....1 lúc sau họ ko nói kq nhưng bắt tôi đi lấy máu lần t2 và hẹn chiều đến nhận kq...kq là dương tính
ngày hôm sau tôi đến xn lại ở bv phụ sản tư lần nữa,các bước vẫn nv và vẫn cho kq dt.tôi thật sự thấy ko còn hi vọng.hôm tiếp theo tôi đến lấy máu để xn cd4 và bs cho thuốc uống trong 1 tuân và hẹn t5 có nghĩa là ngày 30/10 đến lấy kq cd4
còn ở 50c hàng bài thì họ hẹn 10 ngày sau là t6 ngày 31/10 mới có kq.
Nói thật là tuy chưa lấy kq ở 50c hàng bài nhưng tôi cũng chẳng còn dám hi vọng nữa vì tôi đã xn 3 lần,1 lần ở bạch mai và 2 lần ở ps đều có kq là dt
Liệu có điều kì diệu hay nhầm lẫn gì ko ah?
và mọi người có thể cho tôi kinh nghiệm sinh đẻ trong bv ps tư cho người có h ko ah? Ví dụ như mình chủ động tự xin sinh mổ hay bs sẽ chỉ định cho mình sinh mổ,bs nào sẽ tận tâm giúp mình,liệu mình xin đẻ và ở phòng riêng để nếu người nhà có đến thăm cũng ko biết ko ah?
đứa con đáng thương của tôi liệu có an toàn và ko bị h như mẹ nó ko? Xác xuất để con ko bị sao có cao ko ah? Vì bây giờ tôi vẫn đang hết sức bình tĩnh và cố gắng sống để vì con
tôi thật sự sợ hãi khi nghĩ đến những ngày tới
tôi xin cảm ơn