Xin lỗi a songgchungvs hiv,cho dù anh là admin anh có xoá bài hay cấm tôi vào diễn đàn này của anh thì a cũng nên xin lỗi tôi vì cái cm này của anh đấy
tôi ko bị Điên cũng như ko có thời gian để vào đây đùa cợt hay ăn nói tào lao như anh nghĩ đâu,vấn đề của tôi là sang ngày 31/10 này mới có kết quả chính xác 100%(theo như lời bs ở 50c hàng bài nói),ngày hôm nay tôi đến viện phụ sản tư nhận kết quả cd4 và kq cd4 của tôi là 316.bs tư vấn của viện phụ sản khá khó chịu và họ nói vs tôi rằng như thế này là rất thấp và chuyển viện cho tôi tới viện nhiệt đới tư,khi tôi tới viện nhiệt đới thì họ nói đang bận diễn tập ebola gì đấy và hẹn tôi sáng mai quay lại,cần tư vấn xn gì thì ngày mai sẽ làm cho,nên tôi nghĩ mai sẽ nhờ họ tư vấn và làm xn bằng 3pp gì đó
Hiện tại tôi rất buồn và hoang mang nên tôi mong được lời an ủi cũng như giải đáp thắc mắc của mình vì bs tư vấn ở viện họ khó chịu và chẳng chịu nói gì hết...như vậy bị gọi là tào lao ah thưa anh admin?