Kết quả 1 đến 20 của 132

Chủ đề: Mang thai 32t đi xét nghiệm phát hiện mình bị H

Hybrid View

  1. #1
    Thành Viên Mới
    Ngày tham gia
    28-10-2014
    Giới tính
    Nữ
    Đến từ
    Hà nội
    Bài viết
    40
    Cảm ơn
    50
    Được cảm ơn: 16 lần
    Cảm ơn các bạn đã tư vấn cho tôi...
    tự nhiên tôi thấy sợ hãi lắm các bạn ah,tôi sợ những ngày tiếp theo những khó khăn tiếp theo những đợi chờ tiếp theo...,tôi sợ con sinh ra sẽ giống tôi thì có ngàn đời tôi cũng ko rửa đc hết tội vs con,tôi sợ đến lúc nuôi con rồi chờ đợi đếm từng ngày để xem kq của con,nếu ko sao thì tốt quá,còn nếu có bị sao chắc tôi chỉ có cách ôm con mà tự vẫn,tôi nhìn đâu cũng thấy sợ hãi,tôi sợ đến cả cái nắm tay ra mồ hôi của mình nắm vào tay chồng sẽ lây cho chồng(dẫu biết là ko phải),tôi cảm thấy ghê rợn bản thân mình...mấy ngày nay tôi cố gắng lạc quan nhưng mà sự thật thì tôi ko mạnh mẽ đc như thế các bạn ah,tôi luôn cố gắng mạnh mẽ trước mặt mọi người và nhất là chồng tôi nhưng tôi ko biết sẽ gắng gượng đc đến bao h nữa
    xl vì đã ở đây than vãn nhưng tôi h tôi chỉ có dd này để nói ra những gì trong lòng tôi đang nghĩ..
    Sinh xong tôi có phải chết ngay để con mình bình thường tôi cũng đồng ý,tôi phải làm sao đây,tôi bế tắc quá
    ads

  2. #2
    Thành Viên Chính Thức
    Ngày tham gia
    26-12-2013
    Giới tính
    Nam
    Bài viết
    1,242
    Cảm ơn
    304
    Được cảm ơn: 376 lần
    Trích dẫn Gửi bởi Khong con gi Xem bài viết
    Cảm ơn các bạn đã tư vấn cho tôi...
    tự nhiên tôi thấy sợ hãi lắm các bạn ah,tôi sợ những ngày tiếp theo những khó khăn tiếp theo những đợi chờ tiếp theo...,tôi sợ con sinh ra sẽ giống tôi thì có ngàn đời tôi cũng ko rửa đc hết tội vs con,tôi sợ đến lúc nuôi con rồi chờ đợi đếm từng ngày để xem kq của con,nếu ko sao thì tốt quá,còn nếu có bị sao chắc tôi chỉ có cách ôm con mà tự vẫn,tôi nhìn đâu cũng thấy sợ hãi,tôi sợ đến cả cái nắm tay ra mồ hôi của mình nắm vào tay chồng sẽ lây cho chồng(dẫu biết là ko phải),tôi cảm thấy ghê rợn bản thân mình...mấy ngày nay tôi cố gắng lạc quan nhưng mà sự thật thì tôi ko mạnh mẽ đc như thế các bạn ah,tôi luôn cố gắng mạnh mẽ trước mặt mọi người và nhất là chồng tôi nhưng tôi ko biết sẽ gắng gượng đc đến bao h nữa
    xl vì đã ở đây than vãn nhưng tôi h tôi chỉ có dd này để nói ra những gì trong lòng tôi đang nghĩ..
    Sinh xong tôi có phải chết ngay để con mình bình thường tôi cũng đồng ý,tôi phải làm sao đây,tôi bế tắc quá
    Điều quan trọng nhất, đó là con bạn vào lúc này , cách duy nhất để con bạn an toàn , đó là bạn phải đủ sức khỏe, chính điều này bạn không hiểu sao ? Bạn càng sợ, càng lo lắng, thì con bạn càng có khả

    năng không an toàn cao . Chính vì thế mình xin phép khuyến cáo bạn hãy cố gắng lên vì con, dù còn 1% con bạn an toàn cũng phải cố hết sức .

  3. Những thành viên đã cảm ơn ptsu3 cho bài viết này:

    Khong con gi (05-11-2014)

  4. #3
    Thành Viên Chính Thức
    Ngày tham gia
    16-08-2014
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Bắc giang
    Bài viết
    109
    Cảm ơn
    62
    Được cảm ơn: 20 lần
    Kiên cường là thứ mạnh hơn bệnh tật. HIV không nguy hiểm như mọi người nghĩ. Chỉ vì bây giờ người ta còn kì thị thôi. Một thời gian nữa xã hội sẽ biết và hiểu hơn.
    Chị phải kiên cường và mạnh khỏe vì con vì chồng và vì tương lai của chị.

  5. Những thành viên đã cảm ơn amanhloso cho bài viết này:

    Khong con gi (05-11-2014)

  6. #4
    Thành Viên Chính Thức
    Ngày tham gia
    19-09-2014
    Giới tính
    Khác
    Bài viết
    161
    Cảm ơn
    16
    Được cảm ơn: 32 lần
    Trích dẫn Gửi bởi Khong con gi Xem bài viết
    Cảm ơn các bạn đã tư vấn cho tôi...
    tự nhiên tôi thấy sợ hãi lắm các bạn ah,tôi sợ những ngày tiếp theo những khó khăn tiếp theo những đợi chờ tiếp theo...,tôi sợ con sinh ra sẽ giống tôi thì có ngàn đời tôi cũng ko rửa đc hết tội vs con,tôi sợ đến lúc nuôi con rồi chờ đợi đếm từng ngày để xem kq của con,nếu ko sao thì tốt quá,còn nếu có bị sao chắc tôi chỉ có cách ôm con mà tự vẫn,tôi nhìn đâu cũng thấy sợ hãi,tôi sợ đến cả cái nắm tay ra mồ hôi của mình nắm vào tay chồng sẽ lây cho chồng(dẫu biết là ko phải),tôi cảm thấy ghê rợn bản thân mình...mấy ngày nay tôi cố gắng lạc quan nhưng mà sự thật thì tôi ko mạnh mẽ đc như thế các bạn ah,tôi luôn cố gắng mạnh mẽ trước mặt mọi người và nhất là chồng tôi nhưng tôi ko biết sẽ gắng gượng đc đến bao h nữa
    xl vì đã ở đây than vãn nhưng tôi h tôi chỉ có dd này để nói ra những gì trong lòng tôi đang nghĩ..
    Sinh xong tôi có phải chết ngay để con mình bình thường tôi cũng đồng ý,tôi phải làm sao đây,tôi bế tắc quá
    Quan trọng là chị cố gắng giữ gìn sức khỏe để con chị được khỏe mạnh.Cố lên chị nhé,đừng để stress làm ảnh hưởng đến con.Nếu chị muốn giải tỏa cứ lên đây trò chuyện cùng mọi người vì mọi người là 1 gia đình mà.Chúc gia đình chị thật nhiều sức khỏe !

  7. Có 2 người đã cảm ơn lastchristmas cho bài viết bổ ích này:

    amanhloso (05-11-2014),Khong con gi (05-11-2014)

Thông tin về chủ đề này

Users Browsing this Thread

Có 1 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 1 khách)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •