bạn không cần tên ơi vợ bạn uống dự phòng được có 2 ngày là sinh hay 2 tuần là sinh(tôi chưa hiểu rõ 2 lần là ntn).cảm ơn bạn từng câu,từng chữ của bạn bây h đáng giá ngàn hy vọng vs tôi rồi.
bạn không cần tên ơi vợ bạn uống dự phòng được có 2 ngày là sinh hay 2 tuần là sinh(tôi chưa hiểu rõ 2 lần là ntn).cảm ơn bạn từng câu,từng chữ của bạn bây h đáng giá ngàn hy vọng vs tôi rồi.
Khong con gi (13-11-2014)
Mọi người ơi tôi lo quá,mọi người chia sẻ giúp tôi vs
hôm nay là ngày tái khám của tôi,cách đây 2 tuần tôi làm xét nghiệm định lượng virut hiv,đến hnay có kq là 4,99 x1000 .theo lời bác sĩ thì là khá nhiều nên nguy cơ lây hiv cho con tôi là cao...tôi như muốn xỉu khi nghe thấy câu này.
Sau đó bs nói tôi là trong xét nghiệm có dương tính vs viêm gan b và hỏi tôi trong nhà có ai mắc viêm gan b không?nhưng mà gd tôi hoàn toàn khoẻ mạnh và ko ai bị cả rồi bs cho tôi làm tiếp xét nghiệm sau.
Anti- HBe(elisa)
HBeAg(elisa)
anti- HBs(định lượng)
anpha FP (AFP)
ĐL VR VG B (HBV) cho các bệnh nhân viêm gan B mãn tính
hẹn sang tuần sau lấy kq,tôi nghe bs nói mà quả thật tai cứ ù đi ko hiểu gì cả,bs còn nói về kêu bố mẹ người thân đi xn viêm gan b gì đấy
nhưng trước đó tôi có làm xét nghiệm HBsAg ở bệnh viện bạch mai và bệnh viện phụ sản trung ương thì hoàn toàn âm tính
tôi lo quá,bệnh viêm gan b này còn nguy hiểm hơn cả hiv nữa đúng ko ah?tôi lo cho gia đình,lo cho đứa con trong bụng tôi quá,liệu cháu sinh ra có bệnh tật đầy người như tôi thế này không???rồi định lượng virut hiv của tôi như thế kia thì liệu con tôi có thoát khỏi bệnh hiv không?viêm gan b không?chồng tôi có phải đi làm xét nghiệm viêm gan b không?
Bạn đừng quá lo lắng mà ảnh hưởng tới sức khỏe của hai mẹ con. Khi bạn được điều trị dự phòng HIV lây truyền mẹ con thì con bạn sẽ không sao, cả viêm gan b con bạn cũng được dự phòng. Còn chồng bạn đương nhiên là phải XN rồi.
Bạn nên vào viện phụ sản trung ương để được tư vấn và có hướng điều trị dự phòng của bs.
Khong con gi (14-11-2014)
Chị ơi nhưng mà e đến 32t mới biết bị h và 32t mới đc điều trị dự phòng,trong khi định lượng virut thì theo lời bs là cao....e lo lắng lắm c ah,liệu con e có an toàn ko c?mà rõ ràng trc đó chỉ mấy tuần xn viêm gan b đều là âm tính mà tại sao trong thời gian ngắn như thế lại ra dt,liệu có phải e mới bị lây ko?hay là có nhầm lẫn dt giả viêm gan b ko hả c?e sợ lắm h chỉ cần thêm 1 chút bệnh gì nữa thôi thì nguy cơ cho con e lại càng cao phải không ah? Và lại càng làm cho e mất hy vọng và niềm tin
biết đc tin viêm gan b sáng nay mà e còn đau khổ hơn là nhận đc xn hiv dt.
Khong con gi (14-11-2014)
Bác sĩ nói là nguy cơ lây cho con cao hơn bạn ah....vì câu này mà tôi suy sụp luôn,nhưng chắc sẽ ko sao phải ko bạn??mọi ch rồi sẽ ko sao đúng ko?có nhiều trường hợp như tôi ko?và những trường hợp đó đứa trẻ ko sao đúng ko???
Chào bạn
Bạn nên giữ gìn sức khỏe cho bé vì bạn đang mang thai mà còn bị bệnh tiểu đường, HIV, viên gan B nữa. Khuyên bạn nên tới OPC để điều trị H cho tốt vì CD4 của bạn dưới 500.
Bạn nên ăn uống cẩn thận vì bạn bị tiểu đường.
Chồng bạn phải xn HIV và gan B tính từ lần QHTD sau cùng.
Tôi cũng chả hiểu kiểu gì bạn ah,khi xn ở bạch mai thì nó kêu tiểu đường,còn khi sang làm lại các xét nghiệm ở bên phụ sản trung ương thì lại âm tính vs tiểu đường,cả 2 lần xét nghiệm ở bạch mai(03/10) và phụ sản trung ương(22/10) thì đều là âm tính vs viêm gan b,chỉ có hiv là dt
Cách đây 2 tuần làm xn định lượng virut hiv thì theo lịch hẹn là sáng nay nó lại mọc ra kết quả dt vs viêm gan b.sau đó bs lại chỉ định tôi làm xn định lượng virut viêm gan b.bây h cứ nghe đến xn thôi là tôi sợ đến xanh mặt...
tôi chả biết ntn nữa nó cứ rối loạn hết cả lên
nv là sao hả mọi người?
Bạn đang được điều trị dự phòng lây truyền mẹ con, mọi vấn đề của bạn nên gặp bs đang điều trị cho bạn để trao đổi. Bởi vì bs đang điều trị cho bạn là người gần gũi bạn nhất lúc này. Và điều quan trọng là bạn đang mang thai bạn nên bình tĩnh trong mọi vấn đề để không làm ảnh hưởng tới con.
Khong con gi (14-11-2014)
Chào bạn
Do bạn nói bạn bị tiểu đường khi mang thai. và xét nghiệm tiểu đường không có AT. Để chắc ăn, sáng mai,bạn nên tới bệnh viện phụ sản TW xét nghiệm máu tổng quát ( nhớ không ăn sáng, không uống sữa, uống cafe..), nhịn đói để XN tổng quát, gồm:
1. Bộ tiểu đường .
2. Bộ gan.
3. Bộ thận.
4. Bộ mỡ máu.
Theo kinh nghiệm của tôi, bạn nên tới TTYTDP Quận( OPC) mà bạn ở để điều trị miển phí về HIV tốt hơn bệnh viện Nhiệt đới TW TỐN TIỀN.
Chào bạn
Do bạn tôi có H và mang thai đang điều trị tại OPC tỉnh và không tốn tiền thuốc.
Các xét nghiệm tổng quát thì tôi làm tới 2 lần ở bv bạch mai và phụ sản tư rồi bạn ah thế nên tôi mới bất ngờ là tại sao trong vòng chưa đầy 1 tháng tôi xét nghiệm viêm gan b ở cả bạch mai và phụ sản tư là âm tính mà ở nhiệt đới xét nghiệm viêm gan b lại là dương tính...nó làm tôi thấy hoài nghi,còn tôi sẽ sinh ở phụ sản tư,còn điều trị thì hiện nay tôi đang đc điều trị miễn phí ở nhiệt đới tw rồi bạn ah,chỉ có các xét nghiệm định lượng rồi viêm gan....là mất tương đối nhiều tiền bạn ah
Chào bạn
Bạn phải xn lại bộ đường xem có đúng bị tiểu đu6ồng không. Nếu không bị tiểu đưởng lả mửng cho bạn.
Bạn đừng lo lắng quá bạn hãy tuân. Thủ đúng như bác sĩ đã hướng đẫn ,theo mình biết ti lệ lây nhiễm từ me sang con ko cao đâu bạn ah nếu tuân thủ đúng ban hãy bình tĩnh ăn uống đu chất để có đủ súc khoẻ đê luôi con chuc 2mẹ con hạnh phuc
Khong con gi (14-11-2014)
Tải lượng virus cao không đồng nghĩ với việc con bạn có bị hay không. Vì tỉ lệ sinh con nhiễm H nếu không dự phòg tối đa cũng chỉ khảng trên 30%. Hơn nữa chị được điều trị dự phòng. Do đó chị nên lạc quan và giữ gìn sức khỏe.
Còn VgB thì khôg nguy hiểm nhé. Nếu trẻ ra đời k nhiễm sẽ được tiêm phòg ngay còn nếu bị sẽ được tiêm kháng thể nển tỉ lệ sống của trẻ sẽ cảo hởn rất nhiều. Vì thế VgB không quá nguy hiểm.
1 Lần nữa chúc chị sức khỏe và vượt cạn thành công.
Lần sửa cuối bởi amanhloso, ngày 14-11-2014 lúc 22:57.
Khong con gi (14-11-2014)
Tôi cảm ơn các bạn tư vấn chúc phúc cho mẹ con tôi,từ hôm biết mình bị h tôi chỉ vật vã mấy hôm thôi rồi tôi lại cố gắng ăn uống đi la,f sinh hoạt bt,may mà có các bạn dd,có chồng có mẹ có em gái bên cạnh,tôi chăm chỉ đọc kinh mỗi tối trc khi ngủ,luôn coi con là hi vọng sống tiếp của mình nên tôi cũng bớt thấy ghê sợ mình hơn,lúc nào cũng tự an ủi rằng coi như hiv chỉ là bệnh mãn tính thôi...nhưng hôm nay nghe bác sĩ nói tôi lại trở nên hoang mang khi sợ con tôi sinh ra ko đc khoẻ mạnh như những đứa trẻ khác chỉ vì mẹ nó và tôi còn hoài nghi hơn về các kết quả xn...mỗi lần chồng tôi an ủi anh lại cười và nói rằng anh ko tin các kết quả đấy đâu,a vẫn luôn tin mẹ con tôi khoẻ mạnh và còn nhìn vào đường chỉ tay của tôi và nói rằng tôi sống còn dai hơn cả a...tôi ko biết nên cười hay nên khóc vì thương chồng nữa
Thực sự quá nể phục chồng bạn, anh ấy là một người đàn ông tuyệt vời , hãy vì chồng , vì con , cố gắng hết sức lên bạn nhé, có H nếu cố gắng điều trị tốt sức khỏe vẫn sẽ luôn tốt cho tới già , rất nhiều
chứng minh cho thấy người có H vẫn có thể thoát khỏi AIDS và sống đến già đó bạn, vì vậy bạn cố gắng lên nhé !
Khong con gi (14-11-2014)
Có 1 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 1 khách)