Cảm ơn bạn,ngày nào mình cũng đọc kinh cầu xin cho cháu,chỉ mong cháu và bố cháu khoẻ mạnh thì chắc mình sẽ cố gắng và sống được thêm 30 năm nữa ý
Cảm ơn bạn,ngày nào mình cũng đọc kinh cầu xin cho cháu,chỉ mong cháu và bố cháu khoẻ mạnh thì chắc mình sẽ cố gắng và sống được thêm 30 năm nữa ý
may1 (07-12-2014)
Chồng mình chưa đi xn,mình thuyết phục thế nào cũng không đi, hiện tại mình sẽ lo sinh nở trước để mẹ tròn con vuông đã rồi mình sẽ tính tiếp đến vấn đề của chồng bạn ạ, cũng may mình phát hiện sớm nên cũng kịp điều trị mấy tháng, không biết có ảnh hưởng đến con nữa không, cũng lo lắm bạn ạ. Bạn đi trước có gì mình không hiểu bạn giúp mình với nhé,
Có 1 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 1 khách)