Gửi bởi
Khong con gi
Xin hãy giúp tôi...
tuần trước tôi đi làm xn trc khi sinh ở bệnh viện bạch mai toà nhà việt nhật,sau đó tôi bàng hoàng khi nhận kq mình dương tính hiv.bác sĩ ở đó hướng dẫn tôi sang bv phụ sản tư
ngay sáng hsau tôi qua đó làm xn cả 2 vc thì chồng tôi cho kq âm tính,còn tôi tiếp tục lấy máu và chờ kq đến chiều.trong time chờ tôi có qua 50c hàng bài,nta xn nhanh cho cả 2 vc tôi,kq là chồng tôi âm tính và nta hẹn tôi đến t6 tuần sau có kq,bs ở đó tư vấn rằng cũng có nhiều trường hợp dt giả trong thời kì mang thai do tôi bị tiểu đường.
đến chiều tôi quay lại bv phụ sản tư lấy kq và họ nói tôi bị hiv,tôi ko biết khóc hay cười nữa còn chồng tôi thì vẫn không tin vì nếu tôi bị thì chồng tôi phải bị chứ,chúng tôi cưới nhau đc hơn 1 năm và trong time đó chúng tôi ko sử dụng bcs bao h khi qh.tôi ko ngoại tình và tôi chắc chắn ko truyền máu ko động đến máu của ai mà chỉ có cách đó 3 tháng gì đó tôi đi cắt móng tay ở quán lạ và bị chảy rất nhiều máu,dụng cụ cắt móng tay chung....liệu tôi có phải bị lây nhiễm từ đó ko
xin nói thêm trc khi lấy chồng tôi tôi cũng có qh vs ng khác và ko dùng bcs nhưng nếu tôi bị từ trc đó thì vc tôi qh cả năm mà chả nhẽ chồng tôi ko làm sao?
hôm sau nữa tôi đến xn lại ở bv phụ sản tư và kq là tôi vẫn dương tính.và bây giờ tôi uống thuốc liệu có đề phòng được cho con tôi ko?những ai bị h đã sinh ở ps tư hãy tư vấn cho tôi???liệu mình có đc chỉ định mổ hay tự chỉ định bs chuyên mổ cho người H,mình bị nằm cách ly hay có thể xin ở phòng riêng tự nguyện và nếu người nhà tới thăm liệu họ có phát hiện ra mình bị h ko?
liệu tôi mới bị h từ vài tháng trước hay đã bị từ lâu rồi vì t5 này tôi mới đc biết kq cd4 và liệu tôi có hy vọng gì không vì nhỡ đâu do tôi trong thời kì mang thai lại tiểu đường thai kì nên mới cho ra kq nhầm lẫn nv
xin hãy tư vấn cho tôi...xl vì tôi viết hơi lủng củng
cảm ơn