Lê Thị Thuận tại phiên xử ngày 29/10 |
Đến khoảng 21h cùng ngày thì bà T. và người tình trở về dãy trọ. Thấy vậy Thuận đã sang hỏi tại sao lại rủ bà T. đi chơi thì được người này trả lời: “Thích thì đi chơi không được sao?”.Sau đó giữa Thuận và bà T. đã xảy ra cãi vã tại phòng trọ của hai người. Một lúc sau, khi bà T. mặc quần áo định tiếp tục đi chơi thì Thuận chạy tới ôm lại, thấy vậy bà T. đã dùng chân đá Thuận ra.
Tức giận trước hành động này Thuận vào bếp lấy một con dao rồi đâm vào ngực bà T.. Sợ bà T. kêu cứu, Thuận tiếp tục lấy gối đè lên và dùng dao cắt thêm một nhát vào cổ nạn nhân. Sau khi nạn nhân tử vong Thuận đã viết bức thư gửi cho gia đình với nội dung “do bà T. có người khác, không còn thưng Thuận nữa nên Thuân giết bà T. và tự tử”.
Viết xong bức thư Thuận lấy chai thuốc trừ sâu đã giấu từ trước uống gần hết rồi nằm ôm bà T.. Tới 5h ngày 24/12 một số người sống cùng dãy trọ đã phát hiện sự việc nên đưa Thuận đi cấp cứu.
Tháng 7/2014 TAND TP.HCM đã tuyên phạt Lê Thị Thuận mức án “chung thân” về tội “giết người”. Tại phiên xử phúc thẩm ngày 29/10, HĐXX thuộc Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM quyết định tuyên y án đối với Thủy.
Nguyễn Cường