Gửi bởi
motphutlamlo
Xin chào các anh chị .
Cách đây 3 tháng , e có quan hệ với gái md ở Sầm Sơn . Lúc quan hệ e có sử dụng bcs suốt quá trình qh , nhưng trước đó e có để cô ấy quan hệ bằng miệng cho e .
Sau đó 1 tháng thì e mới bắt đầu sợ hãi và đúng 45 ngày e có đi làm xét nghiệm nhanh và Hbs Ag , giang mai tại viện da liễu TW . Kết quả đều là âm tính . 3 tháng sau , thời điểm 12 tuần , e quay lại và làm xét nghiệm HIV nhanh và kết quả là âm tính .
Trong suốt quá trình chờ đợi 3 tháng , e đã đọc và tìm hiểu rất nhiều bài viết trên diễn đàn và đa phần mọi người đều nói rằng 3 tháng là kq xét nghiệm yên tâm . Tuy nhiên , khi nhận kq 3 tháng , bác sĩ có dặn e rằng 3 tháng sau quay lại để làm xn thêm lần nữa . Điều đó làm e rất hoang mang . Bởi vì hiện tại , e bị rối loạn tiêu hóa và mới xuất hiện nhiệt ở lưỡi . Hiện tại , cứ mỗi khi e xuất hiện thêm bất cứ biểu hiện nào , e lại lo sợ vô cùng , thậm chí nhiều đêm e đã không thể ngủ được và ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống và công việc của e . E không thể vứt bỏ suy nghĩ về HIV ra khỏi đầu 1 cách hoàn toàn . Nó như một chứng bệnh hoang tưởng của e vậy . Mà nỗi lo lớn nhất đó là trong tháng đầu tiên sau khi có hành vi nguy cơ , e hoàn toàn thiếu hiểu biết và vẫn qh với bạn gái 1 cách bình thường . Điều đó khiến cho e nghĩ rằng nếu cô ấy bị nhiễm thì e có chết ngàn lần cũng không rửa hết tội .
Em rất đắn đo khi viết bài này vì e biết rằng có rất nhiều a chị ở đây sẽ trách e, khi e với kq xét nghiệm 3 tháng âm tính rồi mà vẫn thắc mắc khiến cho nhiều bạn với kết quả tương đương sẽ lo lắng. Nhưng e phải cảm ơn các a ở trên diễn đàn này rất rất nhiều . Bởi lẽ suốt quãng thời gian vừa qua , mỗi lần đọc những bài viết trên diễn đàn là mỗi lần e như thoát khỏi cái địa ngục mà e đang phải đối mặt . Xin các a hãy tư vấn giúp e để e có thể thoát được hội chứng sợ hãi này . Mong các a hiểu và thông cảm cho e .