Kết quả 1 đến 20 của 33

Chủ đề: Quan hệ đồng tính bằng đường hậu môn , xin anh chị tư vấn giúp em

Hybrid View

  1. #1
    Thành Viên Mới
    Ngày tham gia
    31-10-2014
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    hồ chí minh
    Bài viết
    23
    Cảm ơn
    0
    Được cảm ơn: 0 lần
    Em cám ơn anh nhiều lắm. Cái em sợ chính là lỡ bao có rách li ti nhỏ mà mình không biết, rồi tiết ra tiếp xúc với niêm mạc bị tổn thương do cọ xát, dẫn đến có nguy cơ ??? Anh tư vấn giúp em
    anh ơi tâm lý em thực sự có vấn đề, bây giờ không ai có thể đụng vào em, đụng em là em nghi tùm lum chuyện ra hết, suốt gần 1 năm trời giữ tuyệt đối giờ thì rán làm chi cho khổ thân chứ có sung sướng gì
    ads

  2. #2
    Thành viên năng động nhiệt tình.
    Ngày tham gia
    18-07-2009
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Tp.HCM
    Bài viết
    47,922
    Cảm ơn
    2,578
    Được cảm ơn: 11,969 lần
    Trích dẫn Gửi bởi khanhbinh Xem bài viết
    Em cám ơn anh nhiều lắm. Cái em sợ chính là lỡ bao có rách li ti nhỏ mà mình không biết, rồi tiết ra tiếp xúc với niêm mạc bị tổn thương do cọ xát, dẫn đến có nguy cơ ??? Anh tư vấn giúp em
    anh ơi tâm lý em thực sự có vấn đề, bây giờ không ai có thể đụng vào em, đụng em là em nghi tùm lum chuyện ra hết, suốt gần 1 năm trời giữ tuyệt đối giờ thì rán làm chi cho khổ thân chứ có sung sướng gì
    Ko có chuyện rách li ti, Một khi rách là rách toẹt móng lợn DV lòi hẳn ra khỏi BCS

  3. #3
    Admin diendanhiv.vn
    ( Sanh năm 1971 ) 18 năm trong chuyên môn tư vấn HIV miễn phí
    Tuanmecsedec's Avatar
    Ngày tham gia
    29-08-2007
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Giấy chứng nhận tham vấn số : 041/UB AIDS - TV do ủy ban phòng chống HIV/AIDS TPHCM.
    Bài viết
    107,206
    Cảm ơn
    1,948
    Được cảm ơn: 21,595 lần
    Trích dẫn Gửi bởi khanhbinh Xem bài viết
    Em cám ơn anh nhiều lắm. Cái em sợ chính là lỡ bao có rách li ti nhỏ mà mình không biết, rồi tiết ra tiếp xúc với niêm mạc bị tổn thương do cọ xát, dẫn đến có nguy cơ ??? Anh tư vấn giúp em
    anh ơi tâm lý em thực sự có vấn đề, bây giờ không ai có thể đụng vào em, đụng em là em nghi tùm lum chuyện ra hết, suốt gần 1 năm trời giữ tuyệt đối giờ thì rán làm chi cho khổ thân chứ có sung sướng gì

    Vậy kêu gia đình xây cho một cái phòng đóng cửa lại hết,chỉ để cho một cái lổ đưa cơm vào ăn thôi thì bạn sẽ hết lo ba cái chuyện vớ vẩn tào lao nữa.Tay này ra đời kỳ thị là số 1.

Thông tin về chủ đề này

Users Browsing this Thread

Có 1 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 1 khách)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •