
Gửi bởi
hoihancungdamuon
Em buồn quá mấy anh chị ơi! Ngày 12/10 vừa rồi em có quan hệ không an toàn với bạn gái mới quen, em chủ quan tin tưởng người ta nhưng gần đây em phát hiện ra rằng cô ta là gái bán hoa. Giờ đây, sau 3 tuần em có nhiều biểu hiện nhiễm bệnh HIV: bị tiêu chảy từ tuần thứ 2 tới giờ chưa hết, bị đau khắp người ( hình như là hạch bạch huyết sưng ), đau họng, 2 lần vã mồ hôi đêm,khi nằm ngủ người hay cảm giác nóng lạnh thất thường và giờ chán ăn, ăn không ngon miệng.
Giờ em hối hận quá, ba mẹ em biết sẽ buồn lắm, em là người con trai duy nhất trong gia đình, em chưa có vợ con. Mấy ngày nay tâm trạng em suy sụp hoàn toàn. Dấu biết là việc chữa trị HIV sẽ có tiến triễn trong tương lai nhưng ở Việt Nam mình và hoàn cảnh gia đình của em không biết có khả năng để tiếp cận hay không? Nhiều lúc muốn chết đi chứ không thể sống như thế này được, Xã hội bây giờ còn lắm những ánh mắt kỳ thị. Rồi công việc hiện tại, có thể e sẽ bị mất trong 1 ngày gần đây nếu người ta phát hiện. hic