Em chào các anh/chị trong diễn đàn.

Hiện em đang rất lo sợ mình có thể đã nhiễm HIV do cách đây 4 tuần em có hành vi quan hệ ko an toàn. Sau đó 1 tuần em bị lậu và đã điều trị tại viện Da Liễu và đã hết các triệu chứng lậu trong 2 tuần nhưng em chưa đi xét nghiệm lại. Hiện giờ em đang rất lo lắng là mình có thể bị nhiễm HIV rồi do có những biểu hiện cách đây 1 tuần, sau khi đi nhậu với bạn và hát karaoke về khuya, về nhà em nằm ngủ luôn ở ghế. Ngày hôm sau bắt đầu có hiện tượng đau họng nhưng không ho, hơi khó thở và mấy hôm rồi vẫn vậy, người mệt mỏi, mấy hôm gần đây em thấy đau khớp và đau bắp chân (đặc biệt khi em nằm nghỉ hoặc đêm nằm ngủ). Em thường xuyên đo thân nhiệt nhưng nhiệt kế chỉ báo 36,5 độ. Em đã khóc nhiều lần, dằn vặt kinh khủng khi nghĩ tới vợ, con và bố mẹ anh chị em. Em cũng đã nghĩ tới giải thoát cho mình nếu sau khi xét nghiệm có kết quả dương tính. Điều em lo sợ nhất giống như bạn trong diễn đàn là sẽ làm cho vợ con và gia đình vô cùng đau đớn...em cũng đã đọc nhiều bài trên diễn đàn. Giờ em đang ở tuần thứ 4 sau hành vi nguy cơ. Em tính sẽ đợi tới 12 tuần qua Pastuer làm xét nghiệm.

Xin anh chị tư vấn giúp em.

em cảm ơn