Trích dẫn Gửi bởi Stop Xem bài viết
Em vừa có người yêu đc 2 tuần. Vui bao nhiêu thì càng lo lắng bấy nhiêu. E mà ... Thì e k biết phả sao nữa. Dạo này cứ chảy mũi (ít) và cảm giác ớn lạnh suốt cả ngày.
Lần nào qh xong e cũng kiểm tra bcs, trừ khi là e bị ma che mắt, vì e quan sát e chắc chắn tt còn trong bcs (e nghe a Songchung nói k cần quan tâm việc khác, chỉ cần chắc chắn tt còn trong bcs là k bị gì, nhưng e vẫn sợ nó rách vết nhỏ thì sao, hix) chán quá BQT ơi. Tìm đc ng mình thương mới thấy hân mình những lần ăn chơi đó.
Vả lại e có để gmd oral, nếu lúc đó da đầu dv e bị xây sát thì có nguy cơ k ạ? E tìm tài liệu thì thấy ezim ức chế đc virus
Bạn được tư vấn không có nguy cơ thì yên tâm đi.