Khoảng ngày 23/8, mình có đi mát xa, cô nhân viên có HJ cho mình. Trong lúc đó mình có dùng đầu ngón tay sờ ÂĐ của cô ta. Do cũng sợ, nên mình chỉ sờ bên ngoài chứ không dám đút vào trong. Được khoảng 30s thì mình bỏ tay ra và lau ngón tay đầu ngón tay vào khăn khô luôn. Sau khi HJ xong mình rửa lại tay và DV bằng nước và dầu gội đầu. Về cơ bản thì mình không cảm thấy đau hay xót gì ở đâu cả (chắc chắn là không có vết thương lớn chỉ không biết phần dưới móng tay mình có bị xước măng rô không).
Ngày 04/9 mình đi mát xa ở chỗ khác. Nhân viên cũng HJ cho mình, mình có sờ và đút ngón tay vào sâu trong AĐ của cô ta; đồng thời có hôn sâu. Sau khi làm xong, mình có kiểm tra lại kỉ ngón tay của mình không có vết thương nào cả. Nhưng miệng thì không biết như thế nào (vì mình cũng là dạng răng lợi yếu), nhưng trong và sau khi hôn không cảm thấy có mùi mặn, tanh gì cả.
Đến ngày 07/9 thì mình bắt đầu bị đau họng và đau một bên cổ (mình không rõ có phải bị sưng hạch bạch huyết không vì mình cảm giác đau cả vùng mạch máu lớn bên cổ trái). Đau cổ khoảng 2 ngày thì hết, nhưng vẫn đau họng và ho. Đến hai ngày hôm nay mình còn bị lúc sốt, lúc không, người mệt mỏi và ngứa ở một số chỗ ở tay, chân.
Mình có bảo hai cô nhân viên kia đi khám nhưng họ nói là họ không có vấn đề gì và không đi.
Mình đi tham khảo bác sĩ ở trung tâm y tế dự phòng tỉnh thì họ nói là nguy cơ không lớn. Và nếu có bị thì cũng sẽ không có những triệu chứng sớm như thế mà phải ít nhất 6 tháng sau mới bắt đầu có.
Mọi người cho mình lời khuyên với.