Em là sv 21t, tháng 9 năm 2013 em có quan hệ với 1 cô gái mại dâm, em có dùng bcs nhưng trước đó cô ấy có quan hệ bằng miệng và dùng tay vào DV em :(( Sau buổi hôm đó em vô cùng lo sợ. Sau đó 3 tuần em có bị sốt virus phát ban, tiêu chảy, nhưng tại thời điểm đó đang có dịch và mấy ng bạn em cũng bị nhu em nên em ko lo lắng lắm. Sau khi quan hệ mấy ngày em có triệu chứng hay ợ, buồn nôn. Khi e viết tâm sự này thì đang là tháng 5 năm 2014, tức là 8 tháng sau khi quan hệ rồi nhưng em vẫn không có đủ dũng cảm để đi xét nghiệm. Hiện tại em vẫn hay ợ, buồn nôn, tháng trước em có bị tiêu chảy ko rõ nguyên nhân. Và dạo này em hay bị những vết đỏ giống phát ban ẩn hiện dưới da mà ko rõ nguyên nhân. Thật sự em nghĩ rằng mình đã nhiễm HIV nhưng em thật ko dám đối mặt với nó. Em sinh ra trong 1 gia đình gia giáo, cả bố mẹ đều là giáo viên và còn là cháu trưởng của dòng họ. E đang theo học 1 trường đh danh tiếng ở HN và có 1 tương lai tươi sáng. Nhưng từ khi có nguy cơ em như người mất hồn, lúc nào cũng lo lắng. Tất cả triệu chứng chắc em chỉ còn mỗi nổi hạch là chưa bị thôi. Em buồn và mệt mỏi quá. Các anh chị tư vấn hộ em xem như vậy thì bao nhiêu % bị HIV. Và em có nên đi xét nghiệm ko, em sợ phải cầm tờ giấy Dương Tính lắm, lúc ấy chắc em tự tử luôn mất :((((((