Trích dẫn Gửi bởi nguoihanoi Xem bài viết
Chỉ trong có một ngày mà em dính vào hai vụ làm cho tinh thần em giờ không được yên ổn.
- Sáng nay em có ngồi ở công viên cho khu chung cư tái định cư, em ngồi lên cái ghế đá trong đó, tay em đặt ở mặt ghế, một lúc sau em thấy như chạm vào cái gì đó ướt ướt, dinh dính, em quay ra nhìn thì đó là vết máu của ai đó. Vẫn còn ướt. em sự quá, chạy đi rửa tay ngay. Lúc này em bắt đầu lo lắng không biết máu đó có H không.
- Đến chiều em đi chợ mua rau, cụ thể là mua củ cà rốt. về đến nhà em bỏ ra gọt thì lại thấy trên củ cà rốt đó có ít máu vẫn còn ướt. em cũng lỡ tay chạm vào một ít. Em lại vội đi rửa tay bằng xà phòng lifeboy. Sau đó em lại lỡ tay đưa lên mặt cậy mụn trứng cá.
Giờ em đang lo lắng quá, đầu ngón tay em lại đang nứt lẻ nữa.
Em có nguy cơ không các anh ơi.
Những gì bạn kể hoàn toàn không có nguy cơ với HIV. Dù đó là máu có HIV đi nữa thì cũng ko là nguyên nhân lây nhiễm bệnh cho bạn được vì HIV là virut yếu khi đã ra môi trường không còn đủ khả năng thích nghi với cơ thể khác.