em có thể uống thuốc pep trong trường hợp này không ạ

Chủ đề: em có thể uống thuốc pep trong trường hợp này không ạ

Tag: None
  1. songchungvoi_HIV viết:
    Trích dẫn Gửi bởi emdanglosolam Xem bài viết
    xin chào các anh chị
    em hiện giờ đang hoang mang lấm,chiều nay em có đi xét nghiệm hiv tại 50c hàng bài,nguy cơ của em là 3 tuần trước,em có dùng nhầm bàn chải
    đánh răng của người lạ,hôm nay em đi xét nghiệm để giảm
    stress,kết quả âm tính,lúc em chờ kết quả em lên xe buyt đi dạo một vòng cho đỡ căng thẳng,khi lên xe 1 lúc em thấy ngón tay út của mình có 1 vết xước,có chảy máu,e không nhận ra nó xuất hiện từ lúc nào,trước lúc lên em hoàn toàn không sao ạ,vết đó như là bị dao lam cứa ấy ạ,em đang hoang mang lắm ạ,mong các anh chị giúp em với,e biết giờ em đang hoang mang,lúc em phát hiện 4h chiều nay,lúc em quay lại hàng bài thì họ nghỉ làm rồi ạ,trong trường hợp em muốn uống thuốc cho chắc ăn thì em nên làm thế nào ạ,em thực sự đang hoang mang cực độ,
    em rất cám ơn các anh chị đã lắng nghe ạ,
    Trích dẫn Gửi bởi emdanglosolam Xem bài viết
    do lúc đó tâm lý em đang lo sợ nên cũng không để ý được có bị thương từ lúc ở hàng bài đi ra không nữa anh chị ạ,nỗi lo cũ chưa qua,nỗi lo mới lại đến,em thật sự lo lắng,căng thẳng lắm ạ,huhu
    Trích dẫn Gửi bởi emdanglosolam Xem bài viết
    anh ơi,nhưng không hiểu sao em luôn nghĩ mình có nguy cơ từ vết thương đó,không biết trên xe có vật sắc nhọn gì có thể lây không ạ,mong anh hiểu cho em,em thật sự lo, lúc em lên xe thì có 1 người đàn ông bước xuống,em sợ người ấy có dao lam cầm trong tay rồi chạm vào tay em thôi ạ.không biết có phải em nghĩ lung tung không nhưng mà em hoang mang lắm
    Trích dẫn Gửi bởi emdanglosolam Xem bài viết
    anh ơi , trong trường hợp em uống thuốc cho chắc để không bị lây nhiễm thì mua thuốc ở đâu và uống như thế nào ạ
    Trích dẫn Gửi bởi emdanglosolam Xem bài viết
    em chỉ lo sợ là nếu không uống thuốc bây giờ,nếu như sau này có chuyện gì em sẽ hối hận lắm
    Trích dẫn Gửi bởi emdanglosolam Xem bài viết
    anh ơi,trong trường hợp em muốn uống thuốc để phòng ngừa,thì em phải làm sao ạ,em sợ lắm anh ơi
    Trích dẫn Gửi bởi emdanglosolam Xem bài viết
    em thực sự,thực sự lo mà,trước em cũng hay vào diễn đàn,em có đọc những câu hỏi mà các anh cho là hoang tưởng,là suy diễn,em cũng nghĩ là thế,nhưng sao khi nó xảy ra với em,em cảm thấy sợ hãi lắm
    Trích dẫn Gửi bởi emdanglosolam Xem bài viết
    anh ơi,vậy những gì em trình bày ở trên thì em có nguy cơ không ạ
    Trích dẫn Gửi bởi emdanglosolam Xem bài viết
    vầng ạ,em cám ơn anh ạ
    Những gì bạn kể ko có nguy cơ, chuyện va chạm cạ quẹt trầy xước nơi công cộng mỗi ngày như cơm bữa, ko phải cú cạ quyệt trầy xước là PEP, PEP đâu phải để bạn dùng vô tội vạ cho những chuyện vớ vẫn, cả cái chuyện bạn dùng bàn chảy cũng thế, cho dù cái bàn chải ấy vừa dùng xong cho người trước đến phiên bạn dùng lại cũng ko làm cho bạn nhiễm HIV. HIV ko lây kiểu tào lao như vậy, HIV chỉ lây trên vật chủ tức là người với người, lây trực tiếp qua 3 đường:
    1. QHTD ko an toàn.
    2. Tiêm chích chung kim tiêm.
    3. Mẹ nhiễm HIV mang thai lây truyền cho bé.
  2. emdanglosolam viết:
    em cũng có trấn tĩnh lại,và nhận ra được hành vi của mình,em cám ơn các anh chị đã tư vấn cho em
  3. emdanglosolam viết:
    Trích dẫn Gửi bởi laytroilayphat Xem bài viết
    Hoang tưởng vãi cả đ. Mấy cái đó ko có nguy cơ đâu cha.
    em cũng mong là mình sai,chứ nếu như những gì em tưởng tượng thì sợ lắm
  4. songchungvoi_HIV viết:
    Trích dẫn Gửi bởi emdanglosolam Xem bài viết
    em cũng mong là mình sai,chứ nếu như những gì em tưởng tượng thì sợ lắm
    Bạn ko sai vậy BQT chúng tối tư vấn bừa cho bạn àh???
    Lần sửa cuối bởi songchungvoi_HIV, ngày 19-11-2014 lúc 15:59.
  5. Tùng đẹp trai's Avatar

    Tùng đẹp trai viết:
    Trường hợp này bị thần kinh đó các mod.
    Vote ban nick
    Lo lắng không làm những điều tồi tệ ngừng xảy ra
    Mà chỉ làm những điều tốt lành ngừng lại
  6. Daulong viết:
    Trường hợp này có dấu hiều đùa rỡn với mọi người cũng như BQT...phá dối anh em chatbox...
  7. emdanglosolam viết:
    vậy giờ em có thể an tâm được rồi ạ,em cảm ơn các anh nhiều
  8. Tùng đẹp trai's Avatar

    Tùng đẹp trai viết:
    Lo lắng không làm những điều tồi tệ ngừng xảy ra
    Mà chỉ làm những điều tốt lành ngừng lại
  9. emdanglosolam viết:
    em thoải mái hơn nhiều rồi anh ạ
    em cám ơn anh
    Lần sửa cuối bởi emdanglosolam, ngày 19-11-2014 lúc 19:03.
  10. emdanglosolam viết:
    cho đến giờ này thì em cũng đã bình tĩnh rồi,em nhớ là lúc trên xe có cầm vào vành ghế rồi kẹp luôn tóc của 1 cô gái ngồi đó vào tay,cô ấy giật mạnh tóc rồi em bị đứt tay thôi,do em đang thay da nên da mỏng lắm,ngoài ra không còn gì khác,còn việc em nghĩ ai cầm dao lam đúng là hơi vô lý,và hoang tưởng thật.
  11. lastchristmas viết:
    Trích dẫn Gửi bởi emdanglosolam Xem bài viết
    cho đến giờ này thì em cũng đã bình tĩnh rồi,em nhớ là lúc trên xe có cầm vào vành ghế rồi kẹp luôn tóc của 1 cô gái ngồi đó vào tay,cô ấy giật mạnh tóc rồi em bị đứt tay thôi,do em đang thay da nên da mỏng lắm,ngoài ra không còn gì khác,còn việc em nghĩ ai cầm dao lam đúng là hơi vô lý,và hoang tưởng thật.
    Nói chung H không có lây qua các sinh hoạt đời thường tiếp xúc như vậy,bạn an tâm và đừng lo lắng nhiều nữa.
  12. emdanglosolam viết:
    các anh chị ơi,em cảm giác khó chịu nhất là vào buổi sáng,khi thức dậy ấy,tâm thần uể oải,chỉ buồn ngủ thôi,hay bị nôn và nhói tim lắm,em chỉ thoải mái vào thời giian buổi tối thôi,nỗi lo này cứ theo em dai dẳng lắm ạ,anh chị giúp em đi ạ
  13. emdanglosolam viết:
    anh chị ơi,sáng nay em đang nằm thì bị nôn,ra nước gì màu vàng mà đắng lắm,tim thì đập thình thịch ấy,cảm giác bất an ạ,mấy tối nay em toàn mơ thấy những giấc mơ kì lạ lắm,em hoảng lắm
  14. emdanglosolam viết:
    em biết là đã được các anh chị tư vấn,em cũng có hiểu về nguy cơ của mình,nhưng nỗi lo cứ ập đến,em không thể tránh nó được,em ước sao được sống bình thường như trước lắm
  15. Tùng đẹp trai's Avatar

    Tùng đẹp trai viết:
    Trích dẫn Gửi bởi emdanglosolam Xem bài viết
    em biết là đã được các anh chị tư vấn,em cũng có hiểu về nguy cơ của mình,nhưng nỗi lo cứ ập đến,em không thể tránh nó được,em ước sao được sống bình thường như trước lắm
    Về trường đi em !

    Lo lắng không làm những điều tồi tệ ngừng xảy ra
    Mà chỉ làm những điều tốt lành ngừng lại
  16. Truong Xuan's Avatar

    Truong Xuan viết:
    Trích dẫn Gửi bởi emdanglosolam Xem bài viết
    các anh chị ơi,em cảm giác khó chịu nhất là vào buổi sáng,khi thức dậy ấy,tâm thần uể oải,chỉ buồn ngủ thôi,hay bị nôn và nhói tim lắm,em chỉ thoải mái vào thời giian buổi tối thôi,nỗi lo này cứ theo em dai dẳng lắm ạ,anh chị giúp em đi ạ
    Trích dẫn Gửi bởi emdanglosolam Xem bài viết
    anh chị ơi,sáng nay em đang nằm thì bị nôn,ra nước gì màu vàng mà đắng lắm,tim thì đập thình thịch ấy,cảm giác bất an ạ,mấy tối nay em toàn mơ thấy những giấc mơ kì lạ lắm,em hoảng lắm
    Hay bị nôn thì đi khám xét xem bị sao, chứ ngồi đó la ó mà khỏi bệnh à??
    Hãy sống là chính mình, bình thường nhưng không tầm thường.
  17. Tuanmecsedec's Avatar

    Tuanmecsedec viết:
    Trích dẫn Gửi bởi emdanglosolam Xem bài viết
    em biết là đã được các anh chị tư vấn,em cũng có hiểu về nguy cơ của mình,nhưng nỗi lo cứ ập đến,em không thể tránh nó được,em ước sao được sống bình thường như trước lắm

  18. emdanglosolam viết:
    các anh chị cho em hỏi trường hợp như của em thì có cần đi xét nghiệm nữa không ạ
    em xin cám ơn
  19. Tùng đẹp trai's Avatar

    Tùng đẹp trai viết:
    Trích dẫn Gửi bởi emdanglosolam Xem bài viết
    các anh chị cho em hỏi trường hợp như của em thì có cần đi xét nghiệm nữa không ạ
    em xin cám ơn

    Vote admin với mod khoá chủ đề này vì lý do ảo tưởng hoang tưởng quá độ đã được tư vấn nhưng bệnh không thuyên giảm.
    Nghi ngờ trêu ghẹo giỡ mặt các thành viên khác và ban quản trị!!
    Lo lắng không làm những điều tồi tệ ngừng xảy ra
    Mà chỉ làm những điều tốt lành ngừng lại
  20. Tùng đẹp trai's Avatar

    Tùng đẹp trai viết:
    Mời ông click vô link này giùm tôi : http://diendanhiv.vn/login.php?do=lo...a175feac9e1ecf
    Lo lắng không làm những điều tồi tệ ngừng xảy ra
    Mà chỉ làm những điều tốt lành ngừng lại