Trích dẫn Gửi bởi tqg Xem bài viết
dạ em cảm ơn các anh , tâm trạng con người khi hoang mang nên hay nghĩ linh tinh anh thông cảm . gần đây em không có tinh thần làm việc mà tối về còn mất ngủ nên lại càng nghĩ đủ thứ . hôm nay mấy anh công ty lại rủ đi nhậu , em biết lai rai mấy chai xong cũng có chuyện masa này nọ sợ quá nên em chỉ dám làm vài chai rồi kiếm việc xin về , nhưng mà tình huống này hoài em sợ ảnh hưởng việc giao tiếp của em . nhiều khi em không hiểu sao ở vn mình giao tiếp là phải quán nhậu hay masa nhỉ hay tại em không biết cách từ chối .
Hãy đọc lại những gì được tư vấn đi sẽ hết suy nghĩ linh tính. Diễn đàn có sẵn kiến thức về HIV, bạn dành chút thời gian tìm hiểu để khỏi lo lắng không đâu.