Em năm nay 26 tuổi. Cách đây khoảng 12 tiếng em có đi nhậu với mấy anh bạn đồng nghiệp, nhậu xong thấy say rồi nên em muốn đi về nhưng mấy đứa bạn lại rủ đi ca hai mà em cũng không biết đi đâu. Rồi cuối cùng cũng biết là bọn bạn nó dẫn tới phòng mát xa.
Từ đầu cũng không muốn vào nhưng lúc đó say rồi và nhìn mấy đứa mát xa ăn mặc mát mẻ nên cũng hơi máu me, và chủ đích là chỉ mát xa thôi, nhưng rồi thấy hưng phấn quá rồi đột nhiên thấy gái mát xa cởi quần ra và ghậm dương vật vào miệng, lúc đó thì cảm giác rất khó đỡ nên khó mà dừng lại được và khoảng 1 phút sau thì em xuất tinh. xong rồi em liền di vệ sinh dương vật bằng xà bông gội đầu liền và kiểm tra thì không thấy dương vật bị trầy xước hay chảy máu gì hết. Em hoang mang quá vì không biết là mình có bị nhiễm HIV hay không, Sức khỏe của em hiện tại vẫn bình thường và không thấy có dấu hiệu gì khác thường.
Anh chị cho em hỏi là khả năng em có bị nhiễm HIV không ạ? em cám ơn anh chị rất nhiều. Em buồn đến rạo cả người với lại không muốn làm gì hết, lòng em xin hứa là sẽ không bao giờ đặt chân vào mấy chỗ đó nữa.