
Gửi bởi
sonnuoc
Em cũng xin kể thật là em đã có bạn gái được 4 năm nay rồi. Thỉnh thoảng chúng em cũng quan hệ tình dục qua đường sinh dục và bằng miệng. Chúng em quen nhau và cũng chuẩn bị tiến tới hôn nhân rôi. Em biết rất rõ bạn gái em là người như thế nào cho nên chúng em mới quan hệ tiến xa như vậy. Cách đây hơn một năm thì em cũng không thấy có biểu hiện gì nhiễm bệnh và bạn gái của em cho đến bây giờ cũng không có biểu hiện gì. Nhưng đối với em thì cách đây 6 tháng em thấy ở dưới vùng bẹn và háng xuất hiện những vết đỏ cũng hơi ngứa thôi chứ không ngứa lắm, rồi em cũng nghĩ là bị nấm nên mua thuốc nấm về bôi, được mấy ngày sau thì hết ngứa và những vết đỏ đó cũng nhạt đi nhưng nó vẫn còn chứ không biến mất. Cho đến tận bây giờ thì dương vật của em vẫn bình thường và không thấy xuất hiện dấu hiệu gì hết.
Rối Cách đây một tuần em đã trót dại có hơi men trong người và làm những chuyện rất tội lỗi ( em đã kể chuyện đó ở ngay đầu trang ).
Em có hỏi bạn gái em cho đến tận bây giờ em có biểu hiện bệnh gì ở cơ quan sinh dục hay không thì bạn gái em nói là không có và em cũng xác thực điều đó vì em cũng kiểm tra trong một lần hai đứa ở gần nhau.
Nhưng những biểu hiện của em trong thời gian qua cộng với những vết đỏ nhỏ trong lưỡi và môi của em có phải là em đã bị nhiễm bệnh gì rồi phải không ạ.
Mong các anh chị chỉ giúp cho em để em kịp thời chạy chữa và em cũng gần kết hôn rồi nên em cũng hoang mang lắm. Em cám ơn các anh chị rất nhiều.