27-11-2014 11:56 - Theo: baohaiphong.com.vn

Gần 10 năm trời, những thành viên nhóm tình nguyện Ve chai nhân ái duy trì công việc góp nhặt chai lọ, giấy vụn bán lấy tiền ủng hộ những hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch HIV/AIDS.

Sáng thứ 7, nhưng gần 40 thành viên trong nhóm vẫn tập hợp tại căn phòng nhỏ trên phố Hoàng Văn Thụ (quận Hồng Bàng) để chuẩn bị cho một ngày lao động. Với bộ trang phục màu xanh nhạt và bộ dụng cụ là những đôi găng tay và một vài chiếc túi gai, nhìn những thành viên nhóm Ve chai nhân ái không khác gì những người mua bán đồng nát chuyên nghiệp. Các tốp từ 3-4 thành viên chuẩn bị lên đường thu nhặt vỏ chai lọ, giấy và thùng bìa cát-tông. Em Nguyễn Xuân Vương, sinh viên năm 4 Khoa Máy tàu biển (Trường đại học Hàng hải) cho biết, để tránh trùng lặp địa bàn, giảm hiệu quả công việc, trưởng nhóm chia cụ thể tuyến đường của từng tốp. Thông thường, những tuyến nội thành, gần trung tâm được ưu tiên cho những cô, chú lớn tuổi. Những tuyến ngoại thành, ven đô thường do những bạn trẻ đảm nhiệm. Các tốp chủ yếu thu gom phế liệu từ những nhà hảo tâm là nhà hàng, quán ăn và hộ dân.

Quá trưa, lần lượt từng tốp tình nguyện viên trở về khu tập kết. Tay xách, nách mang, nhóm nào cũng có "chiến lợi phẩm" là 1-2 túi gai chứa đầy vỏ chai lọ. Đáng nể nhất là tốp của cô Phạm Thu Phượng với 4 túi vỏ chai, lọ và hai bịch giấy vở. Kết thúc một buổi làm việc, cả nhóm thu về được 21 túi gai tương đương khoảng gần 500 vỏ chai, lọ các loại. Trưởng nhóm tình nguyện Ve chai nhân ái Nguyễn Văn Huyhồ hởi cho biết, làm tăng ca có khác, năng suất cao hẳn lên. Bình thường, nhóm chỉ làm việc một tuần một buổi vào sáng chủ nhật. Nhưng sắp tới có nhiều ngày lễ, tết gần nhau, các thành viên trong nhóm quyết định "tăng ca" để có thể chuẩn bị những món quà tươm tất cho những em nhỏ, người phụ nữ bị ảnh hưởng bởi căn bệnh quái ác.

Với mục tiêu chia sẻ khó khăn, vất vả những người không may mắn mắc phải HIV/AIDS, đặc biệt là trẻ em, ngay từ ngày đầu thành lập (năm 2008), 12 thành viên khởi lập nhóm vừa tích cực làm việc vừa tìm thêm những người đồng cảm tham gia. Là người nhiều tuổi nhất nhóm, chị Phạm Thu Phượng đã có 6 năm gắn bó với công việc thu gom phế liệu. Chị kể, ủng hộ vài chục nghìn thì dễ chứ tham gia thu gom phế liệu không phải ai cũng làm được. Bởi khi đi xin vỏ chai, lọ, nhiều người nhầm tưởng mình là dân "chè chai chuyên nghiệp", nên bắt phải bỏ tiền ra mua. Có người lại xua đi như "đuổi tà". Các thành viên phải cố gắng vượt qua trở ngại tâm lý, từ từ giải thích cho mọi người, mới có thể gắn bó với công việc này được. Đến khi quen mặt, nhiều gia đình sẽ nhiệt tình tích góp chai, lọ cả tuần, đợi đến ngày nhóm tình nguyện đến lấy.

Đến nay, nhóm tình nguyện Ve chai nhân ái làm công việc thu gom phế liệu được hơn 8 năm. Số tiền thu về từ việc bán vỏ chai, lọ đã lên tới 1,6 tỷ đồng. Nhóm dành một phần kinh phí để duy trì tổ chức thường xuyên các hoạt động văn hóa, văn nghệ "cây nhà lá vườn", trao tặng quà mỗi dịp Tết Trung thu, Giáng sinh cho trẻ em có H, trẻ mồ côi. Nhóm cũng đặt mối quan hệ, thường xuyên cập nhật những người bệnh mắc HIV/AIDS đang điều trị tại Bệnh viện Lao và bệnh phổi, khoa truyền nhiễm của Bệnh viện Trẻ em, Bệnh viện hữu nghị Việt - Tiệp để có phương án hỗ trợ phù hợp. Ngoài ra, nhóm tình nguyện Ve chai nhân ái cũng nhận chăm sóc, giúp đỡ lâu dài cho 3 phụ nữ bị lây nhiễm HIV đang có những biến chứng nguy hiểm.
Minh An